Thế là em đã về làm vợ anh được gần 2 năm rồi, thời gian vẫn còn ít hơn so với 6 năm chúng mình yêu nhau từ hồi còn học đại học.
Hai năm qua đã có rất nhiều thay đổi, chúng mình đã có một thiên thần bé nhỏ và rất đáng yêu. Em yêu con nhiều lắm, nhìn thấy con hằng ngày, lớn lên, thay đổi theo từng ngày em lại càng yêu anh nhiều hơn.
Tuy cuộc sống làm dâu đã làm cho em có rất nhiều khó khăn vất vả nhưng bù lại em thấy cuộc sống của mình có anh và con ở bên cạnh làm cho em thấy ý nghĩa lên rất nhiều. Em biết cuộc sống hằng ngày sẽ không tránh khỏi những toan tính bon chen mệt mỏi, nhưng anh hãy nhớ cuộc sống này luôn có em và con ở bên cạnh.
Anh phải luôn nhớ rằng em yêu anh nhiều lắm, anh là tất cả của em, cuộc sống và hơi thở của em.
Ông xã ơi em yêu anh nhiều lắm.
decorstyle66