Nếu Nhím đã trải qua tình cảnh như vậy thì sẽ hiểu được tôi đã đau lòng đến mức nào. Nhất là khi mình đã tin tưởng người đó, tin tưởng vào tình yêu người đó giành cho mình, tin là mình đã hiểu được người đó, sau biết bao trăn trở yêu thương. Tôi hiểu Nhím, vì trước Nhím đã có một số bạn đã chia sẻ cùng tôi. Tôi hiểu, đàn bà chúng ta lụy tình lắm. Nhưng càng yêu bao nhiêu, vẫn còn nhớ đến thắt lòng, còn rơi lệ khi nghĩ tới, chúng ta càng phải dũng cảm mà nhìn vào sự thật, dù cho sự thật có phũ phàng đi chăng nữa - là người ấy đã lừa đối ta, không thực lòng như đã nói. Và trên hết ta phải tự hỏi mình có nên phá hỏng cuộc sống tinh thần của mình vì những người như thế hay không? Có nên để linh hồn, trái tim và thể xác trăn trở mãi về những điều có đáng để trăn trở không? Cuối cùng tôi cầu chúc cho Nhím, cho tôi, cho những người đã vấp phải kinh nghiệm yêu thương cay đắng, tìm được những giá trị đích thức của cuộc sống và tình yêu và trên hết thấy thanh thản và bình yên với những quyết định dũng cảm của mình.
Đ.H