Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Mình đã chơi chung với nhau rất lâu rồi nhưng mình chính thức yêu nhau thì có 6 tháng thôi, nhưng trong 6 tháng này thật sự em rất vui, rất hạnh phúc. Anh đã hỏi em là: "Khi quen nhau đến giờ anh chưa làm gì cho em cả, em có buồn không?", nhưng anh ơi anh có biết là anh đã làm cho em rất nhiều, nhiều lắm.
Em là người đơn giản, khi quen nhau em chẳng cần anh cho em bất cứ thứ gì mà em chỉ cần mỗi ngày anh dành một ít thời gian nhớ đến em, như vậy là em vui lắm rồi.
Em biết cuộc sống của anh hiện giờ gặp rất nhiều khó khăn, bản thân em thì lại không giúp được gì cho anh cả. Em biết là anh không buồn và giận em đâu, nhưng em thì cảm thấy mình rất là vô dụng. Trong suốt thời gian mình quen nhau, em chỉ biết yêu anh mà không biết làm gì hơn thế nữa, nhưng anh àh em yêu anh nhiều lắm. Đôi khi có những việc làm, những suy nghĩ của em làm cho anh buồn, nhưng em không muốn làm vậy. Đó chỉ là những suy nghĩ trẻ con của em thôi, suy nghĩ của một đứa trẻ đang dần tập yêu. Anh đừng buồn em nha.
Em muốn nghe anh nói "Anh yêu em" nhưng anh lại không thích nói, anh nói là nói như vậy nghe có vẻ rất giả tạo, ừ nghĩ cũng có lý nên thôi. Em rất muốn hỏi anh là không gặp em anh có nhớ em không, nhưng em cũng không hỏi, vì lúc nào anh cũng trả lời là anh còn nhiều việc phải làm lắm nên không còn thời gian. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt đó không thể làm cho em hết yêu anh được đâu, càng ngày thì tình yêu của em dành cho anh cũng lớn dần.
Hiện giờ thì chuyện của tụi mình vẫn ổn, nhưng ở đời đâu ai biết trước được điều gì hả anh. Lỡ mai này anh gặp được một người mà anh yêu hơn em thì sao, đành chịu thôi, em đành để anh đi. Ừ mà cũng có thể sau này người ra đi lại là em. Ai biết trước được. Anh đang bị áp lực tâm lý khá nặng, em hiểu diều đó, nhưng em cần làm gì hả anh? Hôm qua (10/12) là ngày mà mình quen nhau được nửa năm, mình có đi chơi với nhau nhưng do những áp lực đó khiến anh trở nên không vui. Nhưng không sao, thời gian còn dài mà anh, mình còn nhiều dịp khác đi chơi với nhau mà.
Điều cuối cùng mà em muốn nói với anh là em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh hãy làm những việc mà anh cho là đúng còn em thì lúc nào cũng ủng hộ anh. Em hi vọng anh cũng sẽ yêu em nhiều như em đã và đang yêu anh vậy đó. Hi vọng mọi khó khăn của anh sẽ được giải quyết, anh cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi trên con đường mà anh đã chọn. Anh yên tâm, những gì mà anh đã nói với em, em luôn nhớ và em sẽ không làm cho anh buồn lòng nữa đâu.
GỞI ANH TRÍ BEM, người em yêu nhất.
PQ