Anh vẫn hay nói, con người ta cần phải tập thích nghi, xin lỗi anh em vẫn chưa thể thích nghi cho dù đã gần 10 năm mình sống cùng nhau , và anh lạnh nhạt với em như thế cũng đã hơn 8 năm, kể từ khi em bắt gặp lá thư anh viết cho người yêu. Anh vẫn là một người chồng có trách nhiệm với gia đình, nhưng với các con anh chưa là một ông bố ấm áp. Anh kiếm thật nhiều tiền, mua nhà, mua đất, nhưng....thi thoảng, lúc này lúc khác, anh nói rằng....em chỉ ở nhà chăm con nên... nếu có ra đi thì hãy ra đi tay trắng.
Anh à, em chưa bao giờ là người đặt tiền bạc lên trên tình cảm, hơn nữa , cho dù sẽ vất vả, nhưng em tin mình vẫn có thể nuôi dưỡng hai con nên người. Kể từ khi em biết chuyện anh có tình cảm bên ngoài lần đầu tiên từ cách đây hơn 8 năm thì đến nay anh đã có bao nhiêu người nữa? Thật là quá đau xót khi biết rằng anh và cô ấy đã lừa dối em suốt 5 năm nay. Em thật không hiểu một người mẹ, một người vợ như cô ấy sao lại có thể sống cùng chồng và yêu anh suốt một quãng thời gian dài như thế. Em đã tin rằng anh đã cắt đứt với cô ấy từ cách đây 4 năm, khi mà anh hùng hổ đổi tên cô ấy trong danh bạ điện thoại là "người đàn bà điên". Em đã tin, lại cố tin anh lần nữa, thế mà giờ đây, em lại cảm thấy bẽ bàng khi biết rằng cô ấy thay số điện thoại khác nhiều lần và hai ngườn vẫn giữ liên lạc. Em thấy tội nghiệp cho chồng cô ấy, người vẫn luôn tôn trọng anh và coi anh như là người bạn, người ơn của gia đình họ. Em thấy thật tội nghiệp cho mình khi vẫn cứ yêu anh, cho dù những điều anh đã và đang làm khiến cho em trở thành con người khác , không còn có thể tin tưởng vào bất cứ thứ gì trên đời này nữa.
Và giờ, những tưởng mọi việc sẽ qua đi, anh sẽ chỉ là anh, là bố của các con, và là người đàn ông của chỉ gia đình mình thôi, những...consongnho.., shus...,nhu...không thể làm anh sao lãng ( anh đã nói thế), em đã tưởng mình có thể gầy dựng lại niềm tin đã mất. Thế nhưng tất cả chỉ là "những tưởng". Anh dùng thế giới ảo để tâm sự thật, để chia sẻ thật, chỉ riêng em và các con là không thật đối với anh. Việc anh gặp xui rủi, việc anh gây dựng sự nghiệp, những thành quả đạt được và thậm chí những định hướng tương lai của vợ chồng mình cũng thành là của riêng anh khi anh "chia sẻ " với cô bé trên mạng.
Em đã nghe cô ấy hát, giọng buồn làm sao. Em cũng đã đọc những dòng tâm sự của cô ấy, da diết và dịu dàng làm sao. Em cũng đã biết, cô ấy trẻ hơn em đến 10 tuổi, đúng bằng số năm mình sống cùng nhau, gầy dựng sự nghiệp và có hai bé xinh xắn, thông mình giống hệt bố. Em thực sự cảm thấy hụt hơi khi cứ phải cố gồng mình vờ như không biết những gì anh đã và đang làm. Bao đêm em khóc thầm và cầu mong ông Trời cho em lìa bỏ cuộc sống này sớm. Em đau, đau lắm, nhưng vẫn phải sống, hai bé liệu có thể cảm thấy tình thương ấm áp của bố và những cô bạn gái của bố không? Vẫn phải sống, nhưng sao đau xót quá ông xã ơi. Hãy vì con giúp em vượt qua xã nhé. Em sẽ lại cố tin, gắng quên những gì đã biết. Em sẽ cố hết sức đến khi mình có thể "trơ" trước những sự giả dối của chính người thân yêu nhất đời mình. Còn nếu như anh không thể làm thế vì có thể còn gì đó quí giá hơn đối với anh ngoài gia đình, thì xin anh hãy nói thẳng với em. Đừng lén lút, dối trá với vợ con và cả những cô gái anh quen thêm nữa, dành lại chút gì đó cho các con, ông bà mình có câu " Con gái nhờ đức Cha" , anh có nhớ không ?
Nếu tự do là điều anh muốn, em sẽ trả lại anh. Giờ anh đã có tất cả, sự nghiệp, tài sản, sự chín chắn , hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, có lẽ điều anh "thừa" là em và hai con.Hãy làm những gì mà anh cho là sẽ đem lại cho anh sự thoải mái và hạnh phúc. Vì còn yêu anh nên em luôn muốn anh được hạnh phúc. Vợ dại
Thiên Tâm