Không biết chồng có biết vợ ở nhà cũng lo lắng cho chồng nhiều lắm không? Nhiều lúc vợ thấy mình thật ích kỷ, nhỏ nhen và hay quên như một đứa trẻ con vậy. Lẽ ra vợ phải là nguồn động viên lớn nhất cho chồng vậy mà chưa làm được lại còn để chồng phải lo nghĩ và buồn nhiều hơn nữa.
Chồng phải gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm nặng nề, phải lo cho công việc làm ăn sắp tới với bao nhiêu thay đổi và biến động... Rồi trách nhiệm của một người con, một người chồng, một tương lai sau này của chúng mình nữa. Vợ cứ luôn hứa với chồng là sẽ cố gắng thật nhiều trong công việc và cuộc sống nhưng dường như vợ chưa làm được gì nhiều điều đó làm vợ thấy hổ thẹn vô cùng. Chồng yêu ơi! Chồng hãy luôn vững vàng nhé, vợ luôn tin ở chồng. Và niềm tin mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Hoa Lan Trắng