Bởi vậy mới nói trên cõi đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Mình nghĩ có lẽ chỉ có mình mình gặp phải hoàn cảnh như vậy , có ngờ đâu cũng có người đồng cảnh ngộ với mình. Anh ấy bận đến nỗi thậm chí mình nhắn tin chia tay mà anh ấy cũng không có thời gian để nhắn lại cho mình là có chia hay không. Bạn thấy đó, bận đến thế là cùng. Đôi lúc mình suy nghĩ hoài mình làm như vậy có đúng không? mình có hối hận không? nhưng giờ đây đọc những dòng tâm sự của bạn mình mới biết. Không người con gái nào lại thích người yêu của mình bận đến như vậy.
Hoàn cảnh của mình thì khác mình là du học sinh cho nên rất thiếu thốn tình cảm , vả lại minh đã sống một mình từ lúc 15 tuổi rồi . Không có người thân bên cạnh trong một thời gian dài nên mình thèm lắm cảm giác được quan tâm chăm sóc, chứ không phải về vật chất như anh ấy nghĩ lo cho mình đầy đủ là đã tròn bổn phận rồi.
Anh ấy không hề hiểu cảm giác của mình, mình mới chia tay anh ấy đây thôi nhưng mình dự định sẽ viết một lá mail cho anh nói hết những cảm xúc của mình nhưng lại nghĩ không biết anh có thời gian để đọc mail của mình không, nếu bạn có vô tình đọc được những dòng này mong là bạn sẽ mình một lời khuyên "mình có nên gởi mail cho anh ấy nói rõ cảm xúc không?".
Nếu bạn đọc được những dòng này có thể liên hệ với mình qua mail không. Mình rất muốn được kết bạn với bạn mail của mình là a9405130@yahoo.com.tw.
Hoa hong do