Có lẽ tình cảm của CG dành cho HT còn sâu sắc hơn những gì mà HT và CG cảm nhận được, nhưng cuộc sống là vậy phải không HT? Nhiều lúc chúng ta phải chấp nhận, đánh đổi thậm chí phải hi sinh và có lẽ CG đã làm như thế để đổi lại sự thanh thản và không cảm thấy có lỗi.
CG đã không đủ can đảm và sức mạnh để nắm giữ trái tim HT cho riêng mình nên chẳng còn sự lựa chọn nào hơn ngoài việc phải buông rời trái tim đó và giờ đây CG biết rằng hình ảnh của CG trong trái tim HT đã được thay thế bằng một hình ảnh mới.
HT ơi, CG sẽ không làm khó cho HT đâu, CG sẽ vẫn dõi theo HT và cầu mong HT và người ấy sẽ yêu nhau nhiều hơn chúng mình đã từng yêu vì như vậy Cg sẽ luôn cảm thấy sự quyết định của mình là đúng.
Xin cảm ơn những ngày đã qua, dù chúng mình không thực sự ở bên nhau nhưng tất cả những gì mình dành cho nhau cũng đủ để làm ấm áp hai tâm hồn, với CG đó sẽ mãi là món quà tặng kỳ diệu.
Luôn cố gắng sắp xếp công việc để ăn ngủ điều độ và giũ gìn sức khoẻ HT nhé.
CG