Heo vẫn nói, chuyện của chúng mình là duyên nợ, em không phải nghĩ ngợi, lo lắng gì hết, cứ học tốt thôi. Không biết có đúng là có duyên nợ không heo nhỉ??
Đến bây giờ, em vẫn không thể tin được rằng mình đang yêu nhau. Tối khi đi ngủ hay sáng khi thức dậy, em đều lôi cell ra đọc mail của heo, mail nào cũng có "I love you honey", "Anh nhớ em" hay, buổi tối vừa ngủ gà gật, vừa nằm mail cho anh, nghe anh kể chuyện, mè nheo... Rồi nghe anh nói tới chuyện sau này, anh chịu theo em về thưa với bố mẹ, chuyện những đứa con, chuyện anh sẽ đi làm để nuôi em và con. Em vui lắm, thấy em thật hạnh phúc khi có heo, thấy heo thật là hiền và ngoan nữa.
Giờ mình vẫn ở xa nhau, lúc em là ban ngày thì bên heo lại là ban đêm nhưng mình vẫn luôn nhớ tới nhau ha heo ha. Em sẽ cố gắng học và viết bài thật tốt, còn heo, mùa Xmas năm này, heo sẽ phải đi làm để nhận đuợc 1 tuần nghỉ bonus và 1 tuần vacation nữa là 2 tuần để qua thăm em ha, thương heo ghê.
Yêu heo cưng của em nhất.
Khỉ con