Em chia sẻ mà không làm người ta phải suy nghĩ hay đau khổ, được chia sẻ với em xong bao giờ người ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn và thanh thản hơn... Em nói đúng, có quá nhiều người gọi điện, nhắn tin để động viên chị nhưng tất cả chỉ làm cho chị buồn hơn, đau đớn hơn thôi. Cảm ơn em nhiều lắm, em gái ạ. Em không phải em ruột của chị, cũng không phải họ hàng gì nhưng em còn hơn cả ruột thịt. Em nói đúng, đó là “cái duyên”, chị em mình gặp nhau trong công việc, chị rất quý em, mến em ở sự năng động, thông minh, tháo vát. Phục em ở ý chí và nghị lực sống vươn lên mạnh mẽ. Thích em ở sự hồn nhiên, chân thật, trong sáng. Đến anh là người khó tính như thế mà anh lại rất quý em, hay nói chuyện với em. Anh chị rất vui vì có cô em gái bé bỏng là em.
Vừa hôm qua chị ngồi xem lại những tấm ảnh mấy tháng trước anh chị có dịp đi công tác vào Đà Lạt & SG, những tấm ảnh anh chụp cho chị em mình, những tấm ảnh em chụp cho anh chị...Chuyến du lịch cuối cùng có anh, có em, đầy đủ người thân yêu, như vậy với chị cũng là quá hạnh phúc rồi! Chị và em giống nhau ở chỗ nhiệt tình, sống hết mình và quá thật tình với bạn bè nên cũng đau lòng nhiều hơn và thất vọng lớn hơn...Nhưng chỉ khép trái tim minh lại dành cho kỷ niệm chứ không thay đổi được cách sống thẳng và thật của mình được em nhỉ? Chị sẽ cố gắng, chị đang sống rất mạnh mẽ như em đây, em yên tâm và đừng quá lo lắng nhiều cho chị và cháu nhé! Hãy nhanh lên và về với chị, bây giờ thì em không còn lý do gì để từ chối về ở chung với chị nữa rồi nhé! Cháu cũng mong em về ở chung mà! Chị muốn có trách nhiệm với em, phần nào đó bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho em gái của chị.
Em cố gắng hơn 2 tháng nữa thôi, không bạn bè người thân ở gần là thử thách lớn đối với một người con gái đa cảm như em đấy! Chị nhớ và yêu em nhiều.
Chị gái của em.
Nga