Tôi từng nói "đừng bao giờ dối lòng, không còn tình cảm nữa thì hãy nói tôi sẵn sàng giải thoát cho anh, tôi khinh bỉ sự dối trá trong tình cảm", thế mà người đó đã nói những lời khiến tôi tin tưởng hơn cả với chính mình. Tôi tự nhủ với sự cố gắng của mình rồi anh sẽ thay đổi, 3 năm yêu nhau nhưng chỉ vẫn chỉ là qua tin nhắn, điện thoại là nhiều, mặc dù khoảng cách chỉ 80km.
Trước đây anh nói cần tôi, anh sẵn sàng làm tất cả vì tôi, chưa thấy có khăn gì mà chỉ cần anh ở những ngày nghỉ, ngày lễ bên cạnh hay những cuộc điện thoại, tin nhắn hàng ngày mà cũng hiếm hoi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng anh không yêu tôi, anh cũng chẳng yêu ai hết, có chăng anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Thật đáng tiếc cho tôi vì đã tin yêu nhầm người, đã bỏ phí 3 năm vì một người không xứng đáng. Tôi hận anh vì sự dối trá, không yêu sao để tôi tin tưởng thế này, hận chính mình dại dột, giờ đây trong tôi là sự chán nản đến vô cùng, muốn tự giải thoát cho mình quá. Tôi rất muốn được tâm sự với bạn - ngưòi cùng cảnh à! nếu đồng ý nhắn lại cho tôi nhé!
huong