Tôi không trách cứ gì cả, vì bạn là người đến với anh trước tôi, tôi cũng biết sơ qua chuyện đó, có ghen tuông nhưng phải để trong lòng. Tôi cũng hiểu được những điều bạn nói, bởi tôi cũng có tình yêu và cũng đã một lần tưởng như để tuột mất. Giờ đây chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, tôi đã biết trân trọng những gì mình có rất nhiều rồi. Hôm qua thôi, tôi đã cảm thấy yên lòng hơn bởi anh nói rằng: "Ở nơi đó anh cảm thấy bất an, nó không thanh bình như ở tại nơi này". Anh muốn nói đến xã hội phức tạp nơi đó, nhưng tôi cũng hiểu rằng anh đã cảm thấy yên bình hơn khi ở đây, ở bên tôi. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc, sẽ có những đứa con sinh ra và lớn lên trong tình yêu và sự bình yên, bạn ạ. Dù sao cũng cảm ơn những tình cảm bạn đã dành cho anh, bạn đã là chỗ dựa cho anh trong thời gian trước, nhưng giờ đây anh không còn cần điều đó nữa, bởi đã có tôi là nơi anh yên ổn khi trở về. Bạn hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng bạn sẽ gặp được hạnh phúc của mình. Và nếu đúng là bạn, hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau.
Nguyễn Lê Anh