![]() |
Niềm hạnh phúc của cô dâu Ngọc Phượng. |
Thấm thoát mà đã 8 năm, trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong tình yêu lẫn cuộc sống của hai đứa, hiện tại em đã là vợ của anh. Tình yêu đó không thay đổi theo thời gian mà ngày càng lớn hơn “được chia sẻ, bao bọc và yêu thương…”.
|
'Anh dành cho em một tình yêu chân thành và nồng ấm'. |
Từ khi em có anh, em hiểu được những lời anh dành cho em đôi lúc nặng lời nhưng anh vẫn luôn yêu em và lo lắng cho em nhiều nhất. Bây giờ em mới hiểu được "thế nào là tình yêu không lời". Anh không hào hoa, không có những cử chỉ lãng mạn, không có hoa và quà nhưng anh luôn tặng em một tình yêu chân thành và nồng ấm nhất.
Tôi đã rất hạnh phúc bên cạnh chồng. Được chồng thương yêu, chăm sóc và chia sẻ. Dù thành công hay thất bại, vui, buồn hay mệt mỏi, tôi vẫn có anh bên cạnh, ủng hộ động viên, nơi bình yên nhất cho tôi sau mỗi lần vấp ngã. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Tôi chỉ biết nói lên ba từ "cảm ơn anh" mà thôi.
|
Tình yêu đã được thử thách và tích lũy theo thời gian. |
Anh không giàu có, không phải là một nhân tài vượt trội gì, cũng không cao to đẹp trai, nhưng tôi đã tin tưởng anh có khả năng che chở cho tôi suốt cuộc đời. Tôi rất thoải mái khi ở bên cạnh anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Cố lên anh yêu nhé!
Nguyễn Thị Ngọc Phượng