Mọi người vẫn nói rằng, em là một người rất nghị lực, nhưng ngay lúc này đây, em cảm thấy mình như không còn chút sức lực nào nữa cả. Nếu không có bé con, có lẽ em đã chọn cho mình con đường kết thúc cuộc sống của chính mình. Sao vậy hả anh? em không bao giờ muốn tin điều đó lại là sự thật, đã bao lần anh lừa dối em, có lẽ anh cho rằng em có thể chịu đựng được , và rằng anh có quyền làm điều đó, vì chẳng tổn hại gì đến gia đình? Thật tồi là một người đàn ông như anh lại có thể hành động như vậy một cách thản nhiên, và cũng thật tội cho những cô gái đã từng yêu thương anh, vì họ không biết rằng với ai anh cũng như thế. Ông bà ta nói, con gái nhờ đức cha. Vì con, em sẽ phải tách con ra khỏi một người cha như anh, vì em sợ, sau này, con mình sẽ phải gánh chịu những lỗi lầm mà cha nó gây ra. Chúc tất cả những người phụ nữ đã từng, đang và sẽ đến với anh không ai phải đau khổ vì anh như em.
Thu Nga