Người ta thấy mình không xứng đáng với ai đó và có lẽ một ai đó đang ở một nơi không xa lắm cũng đang đợi ai đó chăng?
Có thể nơi đó sẽ mang lại cho ai đó một cuộc sống hạn phúc và một trái tim bình yên hơn? Còn người ta hình như ông Trời sinh ra chỉ để làm một thiên sứ thôi thì phải? Thiên sứ tình bạn và cả thiên sứ tình yêu nữa ai đó.
Không biết người ta có thể làm được nhiệm vụ cao cả này không nữa và mình phải làm đến khi nào? Ai đó có biết mỗi khi ai đó gặp khó khăn, người ta lại chẳng giúp được cho ai đó điều gì, là người ta cảm thấy mình tệ lắm không? Và bây giờ cũng vậy, người ta hiểu rằng ai đó của người ta đang rất buồn vì phải lo nghĩ quá nhiều cho bản thân và cho cả gia đình nữa.
Giá như người ta có thể thay thế cho ai đó để ai đó của người ta không còn phải mệt mỏi như vậy nữa thì tốt biết bao? Ai đó có biết hôm qua người ta đã rất muốn chạy đến bên ai đó để ôm ai đó một cái thật chặt và lâu lâu một chút chỉ để làm ai đó bớt đi cảm giác cô đơn và mệt mỏi không? Nhưng người ta đã không làm được bởi người ta nghĩ nếu mình làm vậy mình sẽ có lỗi với "một ai đó ở nơi xa" kia của ai đó lắm mà.
Người ta thực sự xin lỗi ai đó vì đã làm ai đó mệt mỏi và cảm thấy áp lực công việc trong khi ai đó đang phải lo rất nhiều việc khác nữa. Ai đó có cho người ta xin lỗi không đây? Người ta cảm ơn ai đó nhiều vì đã thực sự tin tưởng người ta và tâm sự với người ta tất cả? Nhưng có một điều mà ai đó chưa nói cho người ta biết, đó là chuyện TC của ai đó lúc này? Nhưng người ta nhìn và có thể cảm nhận được tất cả TC của ai đó dành cho " ai đó" của ai đó ra sao rồi.
Ai đó đừng bao giờ sợ người ta buồn mà dấu người ta đâu đó? Người ta sẽ rất vui khi ai đó tìm được hạnh phúc thực sự cho mình mà? Ai đó cũng biết với người ta mọi chuyện đều đơn giản phải không nào?
Giờ này chắc ai đó chưa dậy được đâu vì hôm qua thức khuya quá mà? Chỉ tại người ta thôi, người ta thật tệ quá đi! Người ta đi mà không chào ai đó được một câu? Mình quá đáng như vậy từ khi nào nhỉ? Mình là thiên sứ mà làm vậy coi sao được ? Oh không đâu? Mình đã viết mấy chữ để lại và nhắn tin qua Yahoo rồi mà? Như vậy cũng không tệ đến mức như mình nghĩ ( it nhất là đang có mình mình nghĩ vậy lúc này?).
Người ta viết những lời này không biết ai đó đọc và có đoán ra được người ta là ai không nhỉ? Chắc là chỉ nghi nghi thôi phải không? Khi nào ai đó thấy nghi nghi thì nhắn lại cho người ta nhé? Người ta phải làm việc đây.
Khi nào ai đó dậy ai đó sẽ cảm thấy một ngày mới tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Bởi ai đó sẽ nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người cho sự thành công mới của ai đó đấy. Chúc ai đó một ngày thiệt vui và chúc luôn cho sự cố gắng của ai đó ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều kết quả nha? Cố lên ai đó của người ta ơi?
Phùng Phương Nhung