Tai sao mình yêu nhau và chia tay nhanh thế nhỉ? yêu nhau trong vòng 7 tháng còn những ngày còn lại là chia tay. ngày mình quen nhau em nói " khi nào một trong hai đứa không còn yêu nữa thì hảy nói ra dể cho người kia không phải sống trong ảo vọng" vậy mà hai đứa mình chẳng ai nói với người kia là hết yêu, anh nhỉ? Với anh thế nào thì em không biết chứ trong trái tim em không bao giờ thôi yêu anh. Vậy mà anh vẫn không tin tình yêu của em dành cho anh. "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau mà giờ đây 2 ta phải khổ đau..." anh còn nhớ ca khúc này không? Xhính ca khúc này đã làm em thức tỉnh khi chúng mình chia tay lần đầu tiên mình chia tay, nhưng lần này thì không thể cứu vãn được rồi. em thức tỉnh rồi nhưng có lẽ anh không chịu nổi tính khí của em nữa rồi, em quá ngang bướng anh nhỉ? em hư quá hen?. Hôm 3/11 mình gặp lại cũng chính ca khúc này vang lên vậy mà cả 2 đứa mình đều lặng thinh.
Sắp đến noel rồi đó anh! Trời bây giờ lạnh lắm anh nhớ mặc áo ấm vào nha. anh chịu lạnh kém hơn em đó. Anh nói "em không biết lạnh" không phải đâu anh mà là " đi bên cạnh anh em không biết lạnh vì anh luôn che chở cho em" em nhớ kỷ niệm ngày 2 đứa mình yêu nhau em buồn quá! Anh còn nhớ NOELL năm ngoái không? Quà của anh dành cho em là một ông già noel và tấm thiệp chúc mừng và có 3 chữ "Anh yêu em", quà của anh em vẫn còn giữ nè. Nhiều lúc em giận anh muốn quăng đi nhưng nghĩ lại thì không nỡ, mỗi lần em mở tấm thiệp ra em nhớ đến noel năm ngoái, nhớ cái lạnh của mùa noel, nhớ khi đi bên cạnh anh...
Tuấn ơi! mẹ em nhắc về anh nhiều lắm. bà cứ bảo em dắt anh về. nhưng mà mình đã chia tay rồi. Biết vậy em dẫn anh về lâu rồi có lẽ dẫn anh về thì mình đã không chia tay rồi nhỉ? Em ước thời gian quay lại để em dẫn anh về ra mắt. như vậy thì anh tin vào tình yêu của em dành cho anh hơn. Em biết là những dòng chữ này anh không bao giờ đọc được đâu, vì anh rất bận. nhưng em luôn chúc anh hạnh phúc. "Có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau. Bước lơ đãng tưởng chừng đang để mất. Một âm hồn ta đợi đã từ lâu." Chính em đã lơ đãng để mất anh, mất tình yêu của em. Em luôn khuyên bạn bè em là hãy nắm lấy cơ hội có trong tay vậy mà em lại không biết nắm giữ lấy nó đến lúc không còn cơ hội nữa thì hối tiếc, anh đừng như em nhé. Những ngày tháng yêu anh em không bao giờ quên đó luôn là kỉ niệm đẹp trong em. cho em lựa chọn lại em vẫn chọn anh. tuy anh không bằng người khác về vật chất về mọi thứ nhưng em yêu anh vì anh chính là anh. Em rất buồn vì mình chia tay. Có lẽ tất cả mọi người đều buồn như em khi tình yêu của họ chấm dứt phải không anh? Vậy còn anh thì sao? Anh có buồn không?
N T K C