Lúc phát hiện ra sự thật phũ phàng, tôi cứ ngỡ như đang mơ vì anh ấy đã làm đủ mọi cách để cưới được tôi. Ngay trong đêm tân hôn anh ấy đã gọi tôi bằng tên của người con gái đó. Đau khổ tột cùng, nhưng lúc đó tôi không đủ can đảm để ra đi, nhưng tình cảm chồng vợ thì hầu như đã không còn tồn tại nữa.
Tôi sống lạnh lùng như cái bóng bên anh ấy, lúc đó anh ấy cũng tỏ vẻ ân hận vì những gì đang xảy ra, nhưng thay vì cố gắng vun vén cho gia đình này, anh ấy lại lao đầu vào những cuộc đỏ đen thâu đêm suốt sáng, nợ nần chồng chất.
Rồi tôi có thai, nó ngoài ý muốn. Tôi quá nhu nhược, chỉ vì không nỡ nhìn mẹ anh ấy khóc lóc, khẩn khoản. Bà yêu cầu tôi phải cứu con trai bà ra khỏi những cuộc đỏ đen đó bằng cách hãy sinh một đứa con. Bà mẹ tội nghiệp đó hy vọng con trai sẽ tu tỉnh lại khi có con.
Lúc tôi mang thai, anh ấy vẫn không hề thay đổi, mọi việc càng tồi tệ hơn. Tôi đã bỏ nhà ra đi vì tuyệt vọng. Sinh con một mình, lúc đi làm khai sinh cho con cũng là một mình. Anh ấy bỏ mặc tôi còn mỉa mai là: "Gạo đã nấu thành cơm rồi, em không bỏ anh được đâu".
Thật là điên rồ khi nghĩ rằng có con rồi anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Tôi đã trải qua bao nhiêu cay đắng và khổ cực để nuôi con. Đứa con tội nghiệp của tôi chưa bao giờ được sống gần bố đẻ.
Ngày tháng trôi nhanh, những tưởng tôi sẽ không thể yêu ai được nữa mặc dù có không ít những người đàn ông thông cảm và sẵn sàng chập nhận hoàn cảnh. Tôi không thể chấp nhận ai cả bởi trong tâm trí luôn có một suy nghĩ : người chồng và người cha thật sự như anh ấy còn không yêu thương vợ con mình thật lòng thì còn ai có thể yêu con mình hơn.
Cho đến khi mình gặp Sơn, chỉ là tình cờ lang thang trên mạng. Sơn là người Hà Nội, anh đang đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc nhưng trong lời nói và cử chỉ tôi cảm thấy như đây mới là người mình đang mong chờ.
Tôi đã yêu Sơn chỉ vì mỗi lần điện thoại về anh ấy đều hỏi: "Con trai của anh đâu", tôi xúc động thật sự. Tuy nhiên ngay lúc mình nghĩ mình đã có được hạnh phúc sau bao nhiêu năm đắng thì bỗng nhiên anh ấy nói: "Anh xin lỗi chúng mình không hợp nhau em à. Tính anh rộng rãi thoải mái, còn em thì cứ nghi ngờ vào tình yêu anh đã dành cho em. Thôi thì anh nghĩ mình cũng chưa là gì của nhau, chia tay bây giờ em nhé".
Trời đất như sụp đổ, lúc nghe Sơn nói những lời đó nước mắt tôi nuốt ngược vào trong lòng. Tôi phải làm sao đây khi đã yêu Sơn mất rồi?(lam_huumột@yahoo.com).
Khi bạn đang gặp nhiều thiếu thốn trong tình cảm với chồng thì một người đàn ông khác đến với bạn chăm lo quan tâm sẽ dễ làm bạn xúc động và đặt niềm tin vào đó. Hơn nữa khi biết nó sắp rời khỏi mình sẽ khiến bạn có tâm trạng hụt hẫng và đau đớn là điều không thể tránh khỏi.
Điều đầu tiên bạn nên hết sức tỉnh táo để xác định rõ tình cảm của Sơn dành cho bạn là như thế nào. Nếu là tình yêu thật sự thì lý do mà Sơn nói ra để chia tay với bạn có phải là lý do chính đáng hay chỉ là một cái cớ. Bạn hãy nên bình tĩnh xem xét lại tất cả mọi việc để biết được thật sự tình cảm của Sơn với bạn như thế nào.
Nếu bạn nhận thấy đó chỉ là cái cớ để Sơn chia tay thì bạn cũng không nên quá đau khổ vì một người đàn ông như vậy. Còn nếu bạn thấy Sơn yêu mình thật sự thì nên nói suy nghĩ của mình cho anh ấy biết. Nếu Sơn vẫn quyết định chia tay thì bạn nên chấp nhận điều này, bởi đó là quyết định của anh ấy.
Bạn hãy nghĩ đến đứa con của mình để cố gắng sống thật tốt và vui vẻ, đó là cách để bạn có được một hạnh phúc thật sự.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web: http://tamly.anvietson.com