Những bức ảnh đen trắng chụp cảnh Hà Nội đem lại nét riêng cho quán. |
Ông chủ quán đã quả quyết, chỉ bán cocktail mà thôi, món đồ uống nóng bỏng sẽ khiến vài người hơi ngại ngần khi thử, nhưng mà thử rồi thì rất dễ là mê. Tuy nhiên, không gian trong quán lại rất truyền thống và rất gợi về một Hà Nội xưa.
Một Hà Nội xưa với những chiếc cột điện đóng dấu bằng tấm biển “Số 1 Hàng Cá” có thể gặp ở mỗi tầng của quán bar 4 tầng. Một Hà Nội xưa với những đường dây điện chăng dọc ngang, những bóng điện với chao bằng sắt gợi một thời bao cấp, những quả sứ dẫn diện, trông thì mới đấy, nhưng cái hình hài cũ thì cứ khiến người ta tưởng tượng ra đang ngồi ở một góc phố nào đó của Hà Nội, chứ không phải trong một quán bar mát rười rượi điều hòa, lại còn có cả wifi phục vụ cho khách.
Phố Hàng Cá nhiều cây, thế nên không tận dụng cây trong quán thì cũng lạ. Mỗi tầng, đều có một cây xanh ngay cửa vào càng khiến người ta quên đi cảm giác là quán xá, là trần thấp, là nhà ống… để thấy một phố Hà Nội trong tầm mắt.
Cũng lại là cây xanh, khi mở cửa tầng 4, nhao ra ngoài ban công, chọn cho mình một chỗ thật riêng tư với chỉ hai chiếc ghế, ngắm những tán bàng ngay phía dưới, lỗ chỗ lá sâu lẫn lá xanh vào mùa mát rượi, đẹp yên bình tới mê mẩn. Từ đây, cũng có thể với tầm mắt ra xa hơn, ngắm những nóc nhà phố Hàng Đường, Ngõ Gạch.
Không phải tay máy cừ, nhưng chủ quán vẫn là kẻ mê ảnh. Mê ảnh Hà Nội, mà phải là ảnh đen trắng. Và những tác phẩm của anh chính là phần đem lại nét xưa cho quán. Một Hà Nội trong vòng xe đạp quay nhanh. Một Hà Nội khi phố vắng tanh và lá vàng bắt đầu chao chát. Một Hà Nội với những bóng người già dạo phố, ung dung, tự tại. Một Hà Nội với hình ảnh Hàng Đào khi buổi sớm tinh mơ, sương còn ngưng, phố còn ngái ngủ…
Hình ảnh của quán Corner:
Minh Tuyết