Từng đặt chân tới 20 quốc gia để chụp ảnh nhưng Dakowicz chỉ có cảm hứng sáng tác khi dừng chân ở thành phố Cardiff. Nhiếp ảnh gia này say sưa khám phá văn hóa say xỉn của người Anh mỗi khi màn đêm buông xuống.
Lý giải cho sở thích bấm máy ban đêm, nhiếp ảnh gia người Ba Lan tâm sự: "Cuộc sống ban đêm sôi động hoàn toàn mới mẻ với tôi và đó cũng chính là lý do tại sao tôi chụp nó. Bất cứ nơi nào đi qua, tôi cũng thích ghi lại hình ảnh về con người và cảnh xật xung quanh. Tôi chưa bao giờ trông thấy những người say như thế ở Ba Lan hay bất kỳ nước nào tôi đặt chân tới trước đây. Những gì tôi được chứng kiến trong thời gian ở Anh là điều khiến tôi rất phấn khích".
Hình ảnh trên The Sun:
|
Sau cuộc nhậu nhẹt đã đời, người đàn ông này cho ra "sản phẩm" ngay trên vỉa hè. |
|
Ăn mặc kỳ quặc. |
|
Hai cậu sinh viên quá chén quên đường về. |
|
Say khướt, người đàn ông này để mặc cho người phụ nữ đó muốn làm gì thì làm. |
|
Không làm chủ được hành động của mình, hai thanh niên này tụt quần ngay trước ống kính của nhiếp ảnh gia. |
|
Quá say, người đàn ông này đành mượn tạm thùng rác làm giường. |
|
Các cô gái trong trang phục cảnh sát khoe gò bồng đào khi đã có chút rượu trong người. |
|
Hai vị khách say vì rượu và cả điệu múa khêu gợi của một vũ nữ đường phố. |
|
Một đôi nam nữ "hành xử" ngay trên vỉa hè bên ngoài một quán bar sau khi đã say khướt. |
|
Chất thêm tí rác cho nhiều. |
|
Hai cô ả trú trong nhà chờ xe buýt. |
|
Hậu quả của một vụ ẩu đả trên đường phố. |
Bình Minh