
Rowan Baxter và vợ trong ngày cưới 11 năm trước. Ảnh: FB.
Đau khổ tột cùng vì cùng lúc mất cả con gái và các cháu trong thảm kịch gia đình, ông Lloyd và bà Suzanne Clarke - bố mẹ vợ Rowan Baxter - nức nở thổ lộ trên tờ Daily Mail ở Australia rằng vụ việc là đỉnh điểm sau loạt hành động ngày càng "đáng sợ và tàn ác" của cựu sao bóng bầu dục. Rowan Baxter như phát điên kể từ khi người vợ Hannah không thể chịu nổi 11 năm hôn nhân ngột ngạt vì bị kiểm soát và bạo hành, quyết định chia tay cuối năm ngoái.
Ông bà Clarke cho biết ngay từ khi mới yêu Hannah khi cô 20 tuổi, Rowan Baxter đã thích kiểm soát, luôn cố gắng tách cô ra khỏi gia đình. Sau khi vợ nhất quyết đòi ly dị và bí mật đưa ba con ra khỏi nhà, người đàn ông 42 tuổi có nhiều hành động mất lý trí. Rowan Baxter được phép tới thăm các con vào cuối tuần nhưng mỗi khi hai vợ chồng gặp nhau là cãi vã, xô xát. Có lần, cựu cầu thủ bóng bầu dục bắt cóc một đứa con rồi nhắn tin đe dọa chửi bới vợ đến khi cảnh sát can thiệp mới đưa con về.
Tuy nhiên, Facebook của Baxter luôn ngập tràn các hình ảnh video về gia đình và các con cùng những chia sẻ về tình yêu. "Mọi người nghĩ chúng có một gia đình tuyệt vời bởi những hình ảnh anh ta đưa lên mạng xã hội. Nó nói không thể sống thiếu con gái tôi. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Nó nói rằng mình là một ông bố tốt, rằng yêu các con nhưng tại sao yêu chúng mà lại làm như thế", bố vợ Baxter nức nở. Anh trai Hannah căm phẫn gọi Baxter là "con quỷ không có trái tim" khi cướp đi mạng sống của em gái và các cháu theo cách tàn ác.
Ông Clarke cũng cho rằng con rể ghen tị với thành công của vợ vì Hannah từng là nhà vô địch nhảy bật lò xo của Australia và đánh bại chồng ở môn thể thao thể hình tổng hợp crossfit, trong khi sự nghiệp bóng bầu dục của anh ta không có gì nổi bật. Bố người đẹp xấu số tin rằng con rể tìm cách hack điện thoại của con gái ông, theo dõi cô khiến cô liên tục phải đổi mật khẩu. Trước khi hôn nhân trục trặc, vợ chồng Baxter mở một phòng gym nhưng khi hai người chia tay tháng 11/2019, phòng gym cũng đóng cửa.

Cựu cầu thủ bóng bầu dục liên tục đăng ảnh và video các con cùng những tâm sự nhớ nhung, yêu thương sau khi hai vợ chồng chia tay cuối năm ngoái. Ảnh: FB.
Manja Whaley, một người bạn, chia sẻ thêm Baxter không cho vợ mặc short tới phòng gym vì lo những người đàn ông khác sẽ để mắt tới vợ mình, trong khi luôn chê bai ngoại hình của vợ. Anh ta cũng thường xuyên kiểm tra tài khoản Facebook của vợ, nếu thấy bất kỳ tin nhắn của bạn khác giới sẽ vu rằng cô ngoại tình. Cựu sao rugby còn dọa sẽ hại đến các con nếu Hannah không sex với mình hàng ngày. Người bạn cho biết ban đầu Hannah không nghĩ mình bị bạo hành gia đình vì không bị đánh, nhưng dần nhận ra và tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân bị kiểm soát. Người vợ xấu số có lần tiết lộ Baxter có một con riêng với tình cũ và từng dọa người này rằng nếu chia tay sẽ ôm con đi và hai cha con chết chung.
Trước buổi sáng định mệnh ngày 19/2, Baxter bị buộc tội hành hung vợ và bị cấm gần vợ con trong khoảng cách 20 m vì lần xô xát trước đó. Rowan Baxter được cho là lén theo dõi vợ con rồi nhảy lên xe, ngồi ở ghế phụ khi vợ đỗ xe bên ngoài nhà ngoại, chuẩn bị đưa con tới trường. Cựu cầu thủ bóng bầu dục tẩm xăng cả xe rồi châm lửa đốt. Hannah bị bén lửa cố thoát ra ngoài kêu cứu nhưng ba đứa con là Aaliyah (6 tuổi), Laianah (4 tuổi) và Trey (3 tuổi) mắc kẹt với dây an toàn trong xe nên bị thiêu chết. Rowan Baxter cũng bị bỏng, ngăn cản vợ và hàng xóm tới dập lửa cứu con rồi ra ngoài lấy dao tự sát, gục gần chiếc xe đang bốc cháy. Trong khi đó Hannah bỏng nặng, được đưa tới bệnh viện nhưng cũng qua đời vài tiếng sau.
Vụ việc của bốn mẹ con Hannah gây tiếc thương và phẫn nộ trong dư luận Australia. "Tôi chỉ hy vọng rằng mọi người ý thức hơn về bạo hành gia đình. Bạn không bị đánh không có nghĩa là không có bạo lực gia đình", người bạn Manja Whaley - người từng có 10 năm làm việc trong một tổ chức chống bạo hành gia đình - khẳng định.
Hoàng Trang (Theo Mail, Mirror)