Đêm 4/4, chị Vân (25 tuổi, ở Mường Lay, Lai Châu, tạm trú ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lên trụ sở công an trình báo bé Đào Long Vũ, 4 tháng tuổi bị bắt cóc. Chị này cho biết, người đưa cháu bé đi là Đào Phi Long, hộ khẩu thường trú ở phố Yên Thái, Hà Nội.
Người mẹ trẻ trình bày, trước đó, Long có gọi điện thoại nói đang giữ cháu Vũ. "Anh ấy bảo, nếu muốn gặp con thì em phải lên khu nhà trọ ở bãi An Dương, quận Tây Hồ", Vân khai.
Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại khu nhà trọ trên, đưa cháu Vũ và Long về trụ sở. Theo tường trình của Long, cháu Vũ không phải là con của anh ta. Khi hai người về sống với nhau, Long thỏa thuận với người tình, đứa trẻ sẽ mang họ mình.
Thời gian gần đây, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Chị Vân đã bế con đi và đến thuê nhà trọ ở nơi khác. Tối hôm xảy ra sự việc, chị Vân vắng nhà, Long đã đến đón cháu Vũ.
Một cán bộ công an quận Hai Bà Trưng cho biết, Long khai việc đưa cháu Vũ về nhà trọ không phải để tống tiền hay bắt cóc. "Anh ta chỉ muốn mẹ cháu bé thôi làm công việc đêm hôm như hiện nay”, điều tra viên này nói.
Việt Dũng