![]() |
Ngày càng có nhiều bạn trẻ tốt nghiệp đại học ngoài Bắc lại làm việc cho các công ty phía Nam. |
Với đặc trưng sôi động, gấp gáp, nhiều cơ hội cho công việc, Sài Gòn đang ngày càng thu hút giới trẻ. Thúy Linh, quê ở Hải Phòng vào Sài Gòn sống đã được 2 năm, đang làm cho một công ty quảng cáo. Cô tiết lộ lý do "Nam tiến" là muốn thay đổi không khí để chấm dứt sức ỳ trong con người mình. "Vào trong này, tôi không còn ngủ đến thanh thiên bạch nhật mới dậy. Đến bữa không còn đợi mẹ dọn sẵn cơm. Tôi đã tự mình làm mọi việc, tự lo cho cuộc sống và không được phép ngưng nghỉ. Sài Gòn là một môi trường tốt cho sự năng động. Thúy Linh còn cảm thấy thời tiết trong này rất lý tưởng.
Thanh Nhàn, phóng viên, cũng muốn "thay đổi không khí" một chút mặc dù vẫn thích cái vẻ "thanh thản, dịu dàng" của Hà Nội hơn". Cô cho rằng nếu muốn làm báo tốt có lẽ nên "quần quật" hơn nữa. Và môi trường báo chí của Sài Gòn thực sự sôi động, là nơi để rèn giũa và tha hồ thể hiện khả năng viết lách của mình.
Còn hàng nghìn thanh niên quê phía Bắc đang sống và làm việc ở Sài Gòn với hàng trăm lý do khác nhau như "xem Sài Gòn khác Hà Nội thế nào", hoặc theo người nhà, người yêu, hoặc "sau chuyến đi chơi tình cờ thấy hợp"... Nhiều bạn không chịu được áp lực đã phải "ngược" Bắc, nuôi lại "những giấc mơ êm đềm". Song hầu hết, các bạn trẻ từ Bắc vô Nam hiện đang có một công việc "ngon lành" đều công nhận mình cởi mở và năng động hơn, làm việc hết mình. Tuy rằng đối với nhiều người, cái giá phải trả cho sự "chuyển mình" này không nhỏ.
Lâm vào Sài Gòn được 5 năm, làm kiến trúc sư cho một công ty tư nhân, lương tháng gấp 3 lần so với công ty cũ ở Hà Nội. Cuộc sống coi như ổn. Nhưng nếu nhớ lại những ngày đầu vào đây, Lâm vẫn còn "lè lưỡi, rụt cổ". Ban đầu do chưa thích nghi, Lâm bị "sốc" nặng trước phong cách sống khá phóng khoáng, tự nhiên của những người xung quanh. Đó cũng là những ngày thất nghiệp đầy "chua chát". Có lúc thèm một tách cà phê kinh khủng nhưng trong túi không còn một xu. Thời gian đó, yêu lắm một cô bé đang học năm cuối đại học mà phải ngại ngần vì tiền đâu ra cho những khoản hẹn hò. Lâm phải mất 1 năm để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và 2 năm để tìm một công việc phù hợp, có thu nhập cao như bây giờ, sau những bận thay đổi công việc "như thay áo". "Mình trẻ, lại có khả năng, sợ gì những chông gai cỏn con trong sự nghiệp", Lâm tự tin nói.
"Có nhiều lúc tôi muốn bay về nhà ngay lập tức vì không chịu nổi áp lực của công việc cũng như nỗi buồn tẻ vì không có bạn trong này. Cảm giác cô đơn thật đáng sợ", Mai Anh, một chuyên viên tư vấn về du học, tâm sự. "Nhưng may mắn là tôi đã lấy lại được thăng bằng khi nghĩ đến công việc mình đã hăm hở lựa chọn, nếu bỏ dở hay đầu hàng thì mình kém bản lĩnh quá". Đó là "nỗi cô đơn tinh thần", còn "sự buồn phiền vật chất" của Thúy Linh cũng khiến người ta "oải" lắm chứ.
Theo Thanh Niên, bạn trẻ nào đã chấp nhận tìm đến môi trường sôi động nhưng khốc liệt để thử sức mình thì phải chấp nhận đương đầu với những "rủi ro", vượt qua được những thất bại để "tiến thủ". Sài Gòn chưa hẳn là "miền đất hứa", song cũng mang đến cho các bạn trẻ những cơ hội phù hợp. Thu, tiếp viên hàng không của Hãng Vietnam Airlines rời Hà Nội vào Sài Gòn đã thích nghi được với môi trường sống trong này và sống khá ổn. Song Thu cho rằng, Hà Nội và Sài Gòn, hay bất cứ nơi nào ở đất nước mình cũng đều rất tuyệt. Khả năng, kiến thức và sự nỗ lực - nếu không có 3 thứ đó thì dù ở đâu, bạn cũng vẫn chỉ là con số không.