Nhiều lần chị nhỏ nhẹ hỏi anh, thì cũng nhiều lần anh nhỏ nhẹ thề thốt rằng đó chỉ là quan hệ trong học tập. Đau xót, tức giận nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ con mình chưa ra đời đã không có bố. Nghĩ vậy, chị đành bỏ qua. Sau khi sinh con, chị phát hiện chồng mình lại quan hệ với một cô đồng nghiệp trẻ. Lần này thì anh ta chẳng phải thề thốt lời nào. Có lẽ, anh ta đoán biết tâm lý của vợ mình vì con mà cắn răng chịu đựng. Đúng vậy, chị luôn động viên mình gắng chịu “chờ con khôn lớn một chút”.
Còn vợ chồng Thanh Hương, sự việc và lý do chịu đựng có khác hơn Thuỳ Chi. Hai vợ chồng Thanh Hương đều giữ chức vụ quan trọng trong 2 công ty TNHH khác nhau. Cuộc sống vật chất khá đầy đủ được công đoàn và Hội phụ nữ công ty nêu gương. Thế nhưng có ai biết người chồng của chị luôn giữ một quan niệm “chồng chúa, vợ tôi”, suốt 14 năm chung sống không hề thay đổi dù địa vị trong xã hội và sự đóng góp xây dựng xã hội của chị đâu có kém anh. Thế mà hễ anh quyết việc gì là phải nghe và phải làm. Có khi việc phán quyết của anh sai chị cũng không được phép tranh luận. Tủi nhục nhất là những lúc anh lớn tiếng mắng nhiếc chị ở bất cứ nơi nào, trước mặt ai. Những người bạn chí cốt khuyên chị nên ly dị, sống thế mà sống được à! Nhưng chị lại nghĩ: “không nên ly hôn - biết đâu một ngày nào đó anh sẽ thay đổi quan điểm. Bây giờ mà làm đổ vỡ ra, thì xưa nay người ta khen bao nhiêu lại chê cười bấy nhiêu”.
Trường hợp và lý do chịu đựng của chị Lệ Quyên lại khác hơn. Lệ Quyên lấy ông chồng hơn mình gần hai giáp, là tổng giám đốc của một tổng công ty xây dựng nhưng có máu ghen kinh khủng. Đi thì thôi, về nhà là ghen bóng ghen gió. Đôi lần ông ta về nhà gặp bạn bè nam giới thời sinh viên của chị đến thăm, đêm đó thể nào Quyên cũng phải chịu đựng những trận đòn. Bạn bè ai cũng khuyên nên sớm ra toà, thân hình mảnh dẻ của mày chịu đựng mấy nổi. Nhưng Quyên lại nghĩ khác “Đúng là lão ta vũ phu thật, nhưng vì “yêu mê yêu mệt” tao lão mới ghen. Hơn nữa tiền bạc lão chu cấp quá đầy đủ, tài sản cố định ngày một nhiều lên. Chỉ riêng nhà cửa hiện có 6 vila, ly dị chưa chắc tớ được chia, vì chủ yếu là do ông ta làm ra dù đó là tài sản đáng nghi ngờ”.
Mục đích của hôn nhân là hạnh phúc chung cho cả hai người, là sự công bằng và bình đẳng cho cả vợ lẫn chồng, là mái ấm thực sự cho con cái. Lý do chịu đựng của ba người vợ nói trên có những xuất phát thực tế của nó, nhưng theo mục đích hạnh phúc hôn nhân không đạt được, còn tiếc gì mà cố níu kéo để chuốc thêm sự đau khổ và biết đâu còn phải gánh chịu những bi kịch lớn hơn do hậu quả của sự chịu đựng đưa lại.
(Theo Gia Đình)