Thủ phạm Nguyễn Văn Sơn. |
Thường thì cứ 17h30 tối là cô nữ sinh H., học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường PTTH Năng khiếu tỉnh Bắc Ninh đã đi học về để giúp bố mẹ cơm nước. Nhưng ngày 21/9, mãi 19h mà gia đình vẫn chẳng thấy H. về nhà. Nóng ruột vì không hiểu có chuyện gì xảy ra với con mình, bố mẹ em tá hỏa đổ đi tìm. Cả nhà đi tìm chừng 15 phút thì họ thấy H. lững thững đi bộ về, mặt mũi thất thần, đầu tóc xổ tung và đôi mắt vẫn còn sưng mọng vì khóc nhiều.
Sau khi đưa con vào nhà an ủi hồi lâu, bố mẹ em mới biết có chuyện tày đình vừa xảy ra với con mình và báo công an.
Khoảng 20h cùng ngày, một tổ công tác xuống ngay hiện trường cùng phối hợp với bị hại và một số nhân chứng tiến hành khám nghiệm và ghi lời khai. Qua lời khai của nhân chứng kết hợp với công tác sàng lọc, xác minh, tổ công tác đã xác định được thủ phạm của vụ án là Nguyễn Văn Sơn, 23 tuổi, trú tại thôn Trà Xuyên, Khúc Xuyên, Yên Phong. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lệnh bắt khẩn cấp tên Sơn đã được triển khai.
Tại cơ quan công an, Sơn không vòng vo mà khai nhận hết hành vi phạm tội của mình. Anh ta cho biết, nghề chính của anh ta là thợ xây, khi nào hết việc lại về nhà làm ruộng giúp vợ. Vì lười lao động, hoàn cảnh gia đình túng quẫn nên Sơn nảy sinh ý định ra khu vực đê vắng người phục để cướp tài sản của người đi đường. Khi ra đến đây, bất chợt nhìn thấy cô nữ sinh duyên dáng, Sơn đã nảy sinh ý định bệnh hoạn rồi cướp tài sản của cô.
(Theo Công An Nhân Dân)