![]() |
Hung thủ gây án bị tóm. |
Ngày 23/7, công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Tống Đức Huy (20 tuổi, trú tại Phố Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) và Nguyễn Bình Đông (20 tuổi, trú tại xóm Mận, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hoà Bình) về tội Giết người...
Kim đồng hồ chỉ sang 1h sáng, nhiều mũi trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Hoà Bình vẫn kiên trì phối hợp với các trinh sát công an huyện Tân Lạc truy bắt hung thủ gây án. Vừa tìm ở các đường ngang, ngõ tắt trong xóm và các khu rừng lân cận, các trinh sát vừa mai phục tại các tuyến đường.
Quả như dự đoán, 3 giờ sau, trên quốc lộ hướng về Hà Nội, các trinh sát thấy xuất hiện hai bóng đen khả nghi. Khi kiểm tra giấy tờ, bọn họ thanh niên tỏ ra lúng túng và không giải thích được lý do tại sao tờ mờ sáng lại từ Hoà Bình về Nam Định. Ngay sau đó, hai thanh niên trên đã được đưa về trụ sở công an làm rõ. Cũng lúc đó, thông tin từ mũi trinh sát ở hiện trường báo về, cho thấy 2 thanh niên vừa bị tạm giữ chính là hung thủ gây án.
Theo lời khai ban đầu, trước đó, Tống Đức Huy và một người bạn tên là Tân, trú tại xóm Mận, xã Phong Phú, rủ nhau đi uống bia tại thị trấn Mường Khến. Trong cuộc nhậu, thấy ít người không vui, Huy và bạn đã gọi điện cho Nguyễn Bình Đông (20 tuổi, trú tại xóm Mận, xã Phong Phú).
Trong khi Huy và Tân đang đứng chờ Đông ở đường thì thấy 3 thanh niên đèo nhau trên một xe máy đi qua. Tưởng là Đông nên Huy gọi 3 thanh niên đứng lại (trong số 3 thanh niên có Nguyễn Tiến Thắng, 27 tuổi, trú tại xóm Tân Phương, xã Quy Hậu).
Khi phát hiện gọi nhầm người, Huy đã xin lỗi nhưng Thắng và hai bạn không nghe. Ba thanh niên này nổi máu yêng hùng, xông vào đánh Huy và Tân. Bị đánh đau, Tân và Huy liền chạy về gọi Đông (lúc này Đông đang chơi ở quán net nhà Huy). Nghe Huy kể lại sự việc, Đông rất tức tối, tuyên bố "để tao ra xem hội nào".
Thấy vậy, Huy chạy vào nhà lấy một con dao chuôi inox và bảo Đông cầm theo một con dao nhọn. Sau đó, 3 thanh niên này cùng đi xe máy tìm nhóm của Thắng để "rửa nhục". Ra đến thị trấn Mường Khến, Đông, Huy và Tân vào quán cháo của chị Đức tìm hội Thắng nhưng không thấy.
Đang chưa hết cơn tức giận, không biết tìm đối thủ ở đâu thì bất ngờ, Thắng và hai người bạn đến quán cháo. Ngay lập tức, Huy chỉ vào Thắng và bảo với Đông "lúc nãy thằng này đánh tao". Đông tiến tới hất hàm, hỏi Thắng về việc đó.
Lời qua tiếng lại, Thắng không những chẳng nhận ra lỗi mà còn nhảy vào đánh Đông. Trong lúc ẩu đả, Đông rút dao nhọn đâm vào bắp tay Thắng. Huy rút dao giấu sẵn trong người ra chém Thắng. Thấy không thể cự lại, Thắng bỏ chạy nhưng được khoảng 6m thì gục xuống tắt thở.
(Theo Công An Nhân Dân)