![]() |
Nguyễn Văn Pháo và Đinh Thị Luyến, cùng 35 tuổi, ở xã Huy Thượng, huyện Phù Yên (Sơn La) kết hôn với nhau được 13 năm nay. Họ đã có với nhau 3 mặt con, đứa lớn đã 12 tuổi, đứa nhỏ cũng đã 3 tuổi. Trước lễ cưới, mong ước được ở bên nhau đến đầu bạc răng long, cả hai đã bí mật đi làm lễ yểm bùa yêu. Chuyện đau lòng chỉ bắt đầu vào cuối tháng 1/2008, khi Luyến giấu chồng đi nhờ thày làm lễ giải bùa yêu. Ngày 24/1, thấy vợ đòi ly dị, Pháo vô cùng bực tức. Trước đó 2 ngày, Luyến cũng từng đề cập đến chuyện ly dị nhưng bị chồng gạt đi. Ngày 22/1, sau những tháng ngày lao động cực nhọc, xẻ gỗ thuê trong rừng sâu, Pháo trở về nhà, mang theo số tiền dành dụm được với ý định, ăn Tết xong mới đi làm tiếp. Về đến nhà, thấy vợ đề nghị ly dị, Pháo gặng hỏi nguyên nhân nhưng cô vợ im lặng không giải thích. Hỏi lý do vợ không nói, Pháo bèn nhắc lại câu chuyện 13 năm về trước, trước khi lấy nhau, 2 người đã đến nhờ thầy làm lễ yểm bùa yêu. Mặc chồng gợi lại những kỷ niệm, rồi nhắc tới chuyện bùa yêu, Luyến vẫn không thay đổi ý định. Thấy vậy, Pháo đã nói ra điều cấm kị cuối cùng trong buổi lễ mà hai người cùng hứa hẹn, đã yêu nhau, sống cùng sống, chết cùng chết, nhưng Luyến không thay đổi ý định. Luyến còn bảo chồng rằng cứ yên tâm ly dị, bùa yêu bây giờ đã không còn linh nghiệm bởi trong thời gian chồng đi vắng, Luyến đã bí mật đến nhờ thầy cúng làm lễ giải. Rạng sáng hôm sau, khi vợ con còn đang ngon giấc, Pháo sang nhà hàng xóm xin rượu về uống. Uống hết chai rượu, Pháo nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Sống cùng sống, chết cùng chết, lời nguyền khi làm bùa yêu cứ văng vẳng bên tai. Trong khi vợ con vẫn đang ngủ, Pháo lặng lẽ xuống bếp lấy con dao nhọn rồi mò vào buồng ngủ của vợ. Thấy chồng tay lăm lăm con dao, Luyến hoảng hốt gọi con và giằng lấy dao. Hai đứa con gái lớn chạy đến bị bố đạp ngã. Sau đó, Pháo đã sát hại vợ và tự sát nhưng không chết. (Theo Công An Nhân Dân) |