Sáng 10/6, nhiều người dân ở xã Lơ Ku thấy Hồ Sĩ Phú đi mua nhang, chuối và một vài thứ khác từ sớm. Ở những vùng quê nghèo, tình cảm bà con láng giềng gần như ruột thịt, nhà ai có giỗ hay đình đám mọi người xung quanh đều biết, nhưng hôm nay Phú đi mua đồ cúng là một trường hợp ngoại lệ. Chị chủ quán hỏi:
- Hôm nay nhà có việc gì mà anh Phú mua hương hoa sớm thế?
- Mua nhang về cúng vợ.
Chị chủ quán và những người có mặt rất đỗi ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Mọi người bí mật đi theo Phú về nhà. Đến gần khu nhà rẫy của gia đình Phú thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ: tại vườn bắp cạnh nhà, chị Canh (vợ Phú) nằm chết úp mặt xuống đất, thi thể bị hàng chục vết chém, bê bết máu. Mọi người lúc đó mới hoảng hốt gọi điện báo Công an huyện Kbang.
Đối tượng đầu tiên phải lấy lời khai chính là Hồ Sĩ Phú. Nhưng lúc này Phú đã rời khỏi nhà, mọi người chia nhau đi tìm thì thấy Phú đang chăn bò ngoài đồng. Ngồi trước điều tra viên, hắn vò đầu bứt tai thanh minh rằng mình vô tội, không thể nào lại đi giết vợ. Một nhóm điều tra viên khác được chia ra các hướng để tìm manh mối hung thủ. Nghi vấn về một vụ án giết người cướp của bị loại khi Phú cho biết tài sản không mất bất kỳ thứ gì. Người dân xung quanh đều cho rằng gia đình Phú sống hòa thuận, khả năng Phú là hung thủ rất khó xảy ra.
Năm 1998, vợ chồng Phú từ Thạch Hà - Hà Tĩnh vào thị trấn Kbang - Gia Lai lập nghiệp. Tại đây, sau nhiều năm chịu khó làm ăn, họ đã xây dựng được một căn nhà tại khối phố 5, thị trấn Kbang và làm 3ha rẫy ở thôn 2, xã Lơ Ku. Vợ chồng họ có bốn người con đều ngoan hiền, học giỏi, biết giúp đỡ cha mẹ. Hàng ngày vợ chồng họ tất bật với nương rẫy, trồng mì, bắp, nuôi heo, bò. Với gia đình, Phú luôn là người chồng, người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con...
Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định chị Canh bị 12 vết thương nặng do dao chém vào vùng đầu, mặt. Ngoài ra, còn phát hiện một bộ quần áo dính máu đựng trong bao nylon chôn cạnh xác nạn nhân; con gái Phú xác nhận đây là quần áo của Phú. Lệnh bắt Hồ Sĩ Phú được thi hành.
Công an Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng và trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với Hồ Sĩ Phú. Dù kết luận chính thức của cơ quan chức năng khẳng định lý do gì đi nữa thì việc giết vợ của Hồ Sĩ Phú đã rõ. Điều đó để lại những hậu quả hết sức nặng nề, một gia đình tan nát: vợ chết, chồng ngồi tù, bốn đứa con sống giữa những lời đàm tiếu, bàn tán của người dân xung quanh. Hành vi mất tính người của Phú sẽ bị pháp luật nghiêm trị.
Trong trại giam công an tỉnh, Phú tỏ ra bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra và luôn miệng lảm nhảm một mình. Rồi hắn kể: đêm hôm đó, sau bữa cơm chiều, các con đi về thị trấn Kbang, chỉ còn hai vợ chồng ở lại nhà rẫy tại xã Lơ Ku. Khoảng 2-3 giờ sáng, khi đang ngủ, chợt thấy có rất nhiều ma về bắt vợ con nên Phú thức dậy cầm dao quắm xông đến đánh đuổi mãi cho đến khi trời sáng... Khi được hỏi tại sao lại chém vợ đến chết, hắn nói: “Có thể lúc chém ma đã chém nhầm vào vợ mà không hay biết...”.
(Theo Công An TP HCM)