Tối 24/6, ông Nguyễn Văn Bồn, bố vợ của Doanh ở gần đó gọi điện sang nhà Doanh nhưng không thấy ai thưa máy. Linh tính mách bảo, ông Bồn đã gọi điện cho anh Bình, con rể, sang nhà Doanh xem có chuyện gì xảy ra không. Anh Bình sang, gọi cửa nhưng không thấy ai thưa, đạp cửa chạy vào thì phát hiện thấy chị Hằng đã chết vì bị chảy nhiều máu. Tiếp tục kiểm tra tầng 2 thì phát hiện thấy Doanh đang dùng dao cứa vào cổ mình rồi định nhảy từ ban công xuống tầng 1 để tự sát.
Do mâu thuẫn vợ chồng không được giải quyết dứt điểm. Chiều 24/6, Doanh đã gửi đứa con trai về ông bà nội trông hộ để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Khi hai vợ chồng cãi vã căng thẳng, Doanh đã dùng dao cắt mạnh vào cổ vợ mình cho đến chết. Giết chết vợ, Doanh bị hoảng loạn và lấy chính con dao giết vợ để tự giết mình.
K.N.