![]() |
Ngôi nhà nơi vụ giết người xảy ra. Ảnh: AP. |
Chính quyền địa phương cho biết, Karthik Rajaram trước đây từng làm cho một số công ty tài chính lớn. Mấy tháng nay, do không thể kiếm được việc làm, người đàn ông này lâm vào khó khăn. Là trụ cột trong gia đình đồng thời phải lo toan mọi việc, Rajaram cảm thấy áp lực "cơm áo gạo tiền" đè nặng lên vai.
Vụ án xảy ra trong một ngôi nhà hai tầng đi thuê ở gần thung lũng San Fernando, cách Los Angeles 20 dặm về phía Tây Bắc. Nạn nhân gồm mẹ vợ, vợ và ba người con trai của Karthik. Phó cảnh sát trưởng Michel Moore cho hay, vụ việc được phát hiện lúc 8h20 sáng thứ hai vừa rồi sau khi cảnh sát nhận được cú điện thoại của một hàng xóm thông báo người vợ không tới hiệu thuốc làm việc.
Nguồn tin từ sở cảnh sát Los Angeles tiết lộ, họ nghi ngờ Karthik Rajaram đã thực hiện vụ giết người hàng loạt này. Xác định ban đầu của cảnh sát cho thấy Rajaram xử sự như kẻ mất trí do sức ép của khủng hoảng tài chính gây ra. Một số nạn nhân còn bị bắn không dưới 2 phát đạn. Khi cảnh sát đến nơi, hình dạng của 5 người này không còn được nhận ra.
"Rajaram đang gặp phải nhiều khó khăn về tài chính trong khi đó, người đàn ông này lại là trụ cột chính trong gia đình". Hàng xóm, bạn bè và gia đình kẻ gây ra vụ giết người nói rằng, gần đây, người đàn ông này đang cực kỳ khó khăn", Winter nói. "Nếu chỉ dựa vào những vết thương của họ thì thật khó để xác định chính xác. Hiện trường không có dấu hiệu gì của một cuộc xô xát".
Ban đầu, cảnh sát phát hiện thấy xác mẹ vợ của Rajaram bị bắn chết trên giường ngủ ở phòng tầng dưới. Còn tầng trên, cậu con trai lớn 19 tuổi bị bắn chết trong phòng ngủ chính còn xác người vợ được tìm thấy trong một phòng ngủ khác với một phát đạn trên đầu. Hai con út, một 12 tuổi và một 7 tuổi, ngủ chung phòng cũng bị bắn vào đầu, cậu anh nằm trên sàn nhà còn xác người em trên giường. Rajaram cũng được tìm thấy trong phòng đó, trên tay vẫn cầm khẩu súng.
Theo CNN, vụ giết người này được cho rằng đã xảy ra vào lúc 6 giờ chiều thứ bảy. Trong nhà, nhân viên điều tra phát hiện 3 lá thư, một nhận trách nhiệm về vụ giết người, một gửi cho bạn bè cùng người thân và lá thư cuối là di chúc của người đàn ông này.
Bình Minh