Nguyễn Văn Gioan (tên gọi khác là Jang, 48 tuổi, trú tại quận 3, TP HCM) là chủ căng tin tại một trường đại học. Cùng giúp việc cho Giao, ngoài Nguyễn Thành Lợi (24 tuổi) còn có mẹ con cô gái Ly (16 tuổi).
Dù đã lớn tuổi, có vợ và 3 con nhưng trong lòng ông chủ Gioan vẫn thầm yêu cô gái giúp việc càng lớn càng xinh đẹp. Khi biết ý định của Ly là hết kỳ nghỉ hè sẽ về ở hẳn ngoài quê Thái Bình không vào phụ bán cho mình nữa, Gioan bèn bàn với Lợi tìm cách cưỡng hiếp cô.
Vào khoảng 19h ngày 20/5/2006, khi nghỉ bán, Gioan và Lợi đang bàn nhau đi mua bia về nhậu thì thấy Ly mang quần áo vào nhà tắm. Cả hai nháy mắt với nhau, rồi cùng đi theo và xông vào ôm lấy Ly, cưỡng hiếp. Tuy nhiên bọn chúng bị cô gái chống cự quyết liệt nên hai kẻ đồi bại bèn dùng tay bịt miệng rồi ôm cô vật ngã xuống nền nhà tắm, Lợi giữ lấy hai chân, còn Gioan sẵn cầm con dao Thái Lan ở tay đã cắt một nhát vào cổ cô gái tội nghiệp.
Ly chết tại chỗ. Thế nhưng, tên Lợi vẫn cởi quần áo của cô ra rồi thực hiện hành vi đồi bại, tiếp theo đến lượt tên Gioan.
Sau hành động dã man, bọn chúng bình tĩnh khiêng xác cô gái đáng thương bỏ vào nhà vệ sinh bên cạnh, lau rửa nhà tắm, bỏ quần áo Ly vào bồn cầu, chốt cửa trong rồi leo lên nóc nhà bò ra ngoài. Con dao dùng để cắt cổ cô gái được Gioan lau sạch máu, bỏ vào kệ tủ tiếp tục sử dụng để bán đồ ở căng tin.
Mấy ngày sau, Gioan giả vờ dọn dẹp vệ sinh phát hiện xác chết, nhưng qua truy xét, tên này đã thừa nhận những hành vi thú tính của mình. Còn Lợi, sau mấy ngày bỏ trốn về quê đã treo cổ tự tử chết.
Tòa án TP HCM ngày hôm nay đã đưa vụ án ra xét xử. Trước vành móng ngựa, Gioan quanh co không thừa nhận mình trực tiếp giết cô gái nhưng tòa bác bỏ, tuyên án 20 năm tù vì tội "giết người". Riêng hành vi hiếp dâm như lời khai nhận lúc đầu của bị cáo tại cơ quan điều tra, tòa đã không có cơ sở để tuyên án.
Xuân Hoàng