![]() |
Hung thủ Nguyễn Tuấn Kiệt. |
Tờ mờ sáng 31/8, cô gái Teo Thị Trâm (34 tuổi), trú ở thôn Suối Cốc, xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đi lên rẫy ở thôn Va Ly để tỉa bắp.
Trước khi bước lên triền đồi, Trâm đi về phía lán trại gần con suối cạn để gọi người cha ruột của mình là ông Bo Bo Bảy Sức, 90 tuổi. Vừa tới gần lán trại, Trâm hoảng hốt khi nhìn thấy ông Bo Bo Bảy Sức nằm bất động cạnh một bờ đất, trên thi thể ông có nhiều vết đánh, chém, máu trên tóc và áo đã khô.
Các trinh sát công an tỉnh phối hợp với các đồng sự ở huyện Cam Lâm và Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Theo các bác sĩ pháp y, trên thi thể ông Bo Bo Bảy Sức có trên 20 vết thương. Trong đó có nhiều vết chém bằng vật sắc bén, vết đập do tác động của vật tày khiến cho nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.
Cách nơi ông Sức gục ngã hai mét là chiếc rựa và một khúc cây còn dính máu. Mở rộng hiện trường hơn 100m, các trinh sát hình sự, điều tra viên tìm thấy chiếc đồng hồ Senko của nạn nhân bị vứt bỏ trên con đường mòn dẫn về khu dân cư.
Theo cô Teo Thị Trâm, trước khi lên rẫy, cha cô có mang theo hơn 200.000 đồng, nhưng qua kiểm tra túi áo, quần nạn nhân và chiếc gùi bên trong lán trại không tìm thấy số tiền nêu trên.
Một trong những thông tin mà các trinh sát hình sự quan tâm là khoảng 23h30 ngày 30/8, Nguyễn Tuấn Kiệt, thường gọi là Bột (21 tuổi), trú ở thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, đến gõ cửa quán tạp hóa của bà Huỳnh Thị Nho (41 tuổi), ở thôn Va Ly, xã Sơn Tân để mua 1 lít rượu đế và 4 bì đậu lạc.
Lần đầu tiên, Kiệt đến quán của bà Nho để mua rượu lúc nửa đêm với nhiều biểu hiện bất thường, nên các trinh sát được lệnh truy tìm Kiệt suốt đêm 31/8. Vào 6h sáng 1/9, hắn vừa mò lên lán trại trên rẫy của A Duyên (vợ cũ của Kiệt) thì bị các trinh sát tạm giữ.
Nguyễn Tuấn Kiệt khai nhận là kẻ đã sát hại ông Bo Bo Bảy Sức. Do thấy ông Sức có tiền trợ cấp chính sách hằng tháng, nên hắn mưu toan giết người, cướp tài sản.
Đêm 30/8, Kiệt đến lán trại của ông Sức giả vờ xin ngủ nhờ, nhưng thừa biết hắn là kẻ thường trộm cắp vặt, nên ông Sức từ chối. Kiệt hỏi xin cơm nhưng không có, ông Sức đưa cho hắn hai củ khoai mì.
Ăn xong, Kiệt bước ra ngoài, ông Sức bám theo, bất ngờ hắn chụp khúc cây đập hai nhát vào đầu ông Sức. Nạn nhân gượng sức lấy chiếc rựa để chống trả nhưng đã bị kẻ sát nhân giật lấy, chém nhiều nhát vào đầu, vai và lưng dẫn đến tử vong. Sát hại ông Sức xong, Kiệt móc túi áo rồi vào lán trại lục chiếc gùi lấy 208.000 đồng trước khi lẩn trốn.
Ngày 3/9, công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Kiệt về hai hành vi giết người và cướp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)