Thọ (25 tuổi) và “người yêu” là Thương quen biết nhau khi cô bé này mới hơn 13 tuổi. Tuy nhiên Thọ lại rất nóng lòng muốn cưới cô làm vợ nên giục gia đình đem sính lễ đến nhà Thương dạm hỏi. Gia đình “nhà gái” đã thẳng thừng từ chối vì lý do đến lúc này Thương cũng chỉ mới bước qua tuổi 13.
Không đạt được mục đích của mình, Thọ dằn vặt đau khổ thề sẽ giết chết “người trong mộng” và sẽ tự sát để chết theo.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 16/9/2007, thọ đứng ở một tiệm sửa xe ở ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) thì thấy Thương đi qua bèn gọi cô lại bảo chở mình về nhà. Cô bé không đưa bạn trai về mà chở anh này đến nhà một người bạn rồi mình định đi về nhà mình thì bất ngờ bị Thọ rút một con dao để sẵn trong người đâm liền nhiều nhát vào bụng. Thương gục xuống và bất tỉnh, còn Thọ chạy về tìm cách tự tử để chết theo thì bị mọi người ngăn cản…
![]() |
Nguyễn Văn Thọ tại tòa. |
Được cứu chữa kịp thời, Thương thoát chết, tuy nhiên cô bé phải chịu thương tật vĩnh viễn 52%.
Hôm nay, phiên phúc thẩm Tòa án Nhân dân TP HCM đã bác đề nghị tăng hình phạt đôi với bị cáo của tòa án tỉnh Đồng Nai. Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo và thật sự hối hận vì hành vi của mình, gia đình bị hại cũng có đơn xin bãi nại, hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên mức án 9 năm tù đối với Nguyễn Văn Thọ vì tội “giết người”.
Xuân Hoàng
* Tên nhân vật đã được thay đổi.