![]() |
Những kẻ giết người. |
Tối 12/1, Trần Văn Chiến (Chiến “Mập”, trú tại quận Tân Bình) lấy xe máy của bạn gái là Kim Anh đi chơi cùng những kẻ trên. Đến hơn 23h cùng ngày, do Chiến “Mập” không chịu đến đón Kim Anh đi làm về nên cô này bực dọc nhắn tin vào máy của Ty “Nhóc” chửi cả nhóm.
Cho rằng Kim Anh dám “vô lễ” với mình nên Ty “Nhóc” (18 tuổi, trú ở quận Gò Vấp) rủ cả bọn đem theo ba con dao bấm xuống đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) tìm Kim Anh để “nói chuyện”. Vừa gặp nhau, Ty “Nhóc” đã vung tay tát vào mặt Kim Anh, không chịu thua Kim Anh chống trả lại thì bị Nhật “Cùi” (16 tuổi, trú ở quận Gò Vấp) rút dao đâm một nhát vào tim khiến cô này tử vong tại bệnh viện.
Sau khi bị bắt giữ, qua công tác điều tra, cơ quan công an phát hiện nhóm côn đồ này chính là thủ phạm trong một vụ thanh toán đẫm máu xảy ra vào rạng sáng 1/1 trên đường Lê Văn Sĩ (đoạn gần chợ Nguyễn Văn Trỗi). Ngay sau đó các tên Chiến “Mập”, Nguyễn Minh Phương lập tức bị bắt giữ. Theo lời khai của Nhật “Cùi”, Ty “Nhóc”, Chiến “Mập” và Phương, bọn chúng đến uống sinh tố ở khu vực nói trên và gặp nhóm của K. (trú tại đường Thống Nhất, quận Gò Vấp).
Sẵn có xích mích từ trước, cả bọn đồng loạt rút dao tấn công nhóm của K. gây náo loạn cả khu vực. Kết quả K. bị đâm vào cổ, đứt một số tĩnh mạch, một người bạn của K. bị đâm trúng phổi, hai người khác bị đâm vào lưng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
(Theo Tuổi Trẻ)