Thành, 47 tuổi, trú ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội vốn là một kẻ có 5 tiền sự. Không công ăn việc làm, lại mù chữ nên Thành chỉ quanh quẩn ở nhà gặp gì làm đó, thỉnh thoảng đi chôm đồ bán lấy tiền. Không chỉ vậy, bản thân kẻ này còn có tính hung hăng, thích gây sự, đụng chân đụng tay.
![]() |
Bị cáo Thành trong xe dẫn giải. |
Sau 5 lần ngồi tù, tưởng như bản chất côn đồ của Thành được cảm hóa nhưng vẫn chứng nào tật ấy, lần này anh ta gây nên án mạng. Nạn nhân là anh Công Văn Vui, 26 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Vui chỉ vì chuyện anh và người bạn đi tiểu... nhầm chỗ.
Khoảng 20h, ngày 28/5/2006, anh Vui cùng bạn là Nguyễn Quang Hưng, 26 tuổi, trú cùng phường đến ăn tại quán Tuyết Hồng của ông Nguyễn Trường Bảy, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Đến 22h cùng ngày, 2 anh đi ra lề đường "hái hoa" bên bụi cây gần đó. Chỗ này thẳng với nhà của Thành. Thấy khách của hàng xóm tiểu tiện trước cửa nhà mình, Thành liền quát: "Tại sao chúng mày đứng tiểu ở đó?". Ngay sau đó chạy sang đánh nhau tay không với hai anh Vui và Hưng.
Chủ quán đứng ra can ngăn và hai bên ngừng "chiến". Tưởng sự việc đơn giản và kết thúc ở đây, nhưng Thành vẫn tức tối, liền chạy về nhà tìm một con dao nhọn và một thanh sắt rồi sang quán "xử" tiếp những kẻ tiểu bậy. Vừa nhìn thấy 2 người vẫn ngồi trong quán, anh ta xông vào dùng dao đâm một nhát vào ngực và một nhát vào cổ anh Vui. Thấy bạn bị đâm, anh Hưng cầm gạch "choảng" 3 nhát vào đầu kẻ này, còn anh Vui đã bị tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tại phiên tòa, ông nội của nạn nhân đã yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi giết người của Thành và đòi tiền đền bù thiệt hại gần 600 triệu đồng. Ông cho rằng số tiền đó, gia đình mình xứng đáng được nhận bởi công nuôi anh Vui trong 25 năm nay. Trong gia đình, anh Vui là lao động chính, nuôi cả nhà bằng việc chạy xe ôtô (vay tiền mua).
Việt Dũng