![]() |
Trần Cao Cường. |
Tháng 3/2005, anh Hà Sơn Hải (37 tuổi) từ quê ở tỉnh Phú Thọ đến nhà chú ruột là Hà Chí Thành ở thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk (Đăk Lăk) để cai nghiện ma túy. Ngày 28/6/2005, gia đình ông Thành phát hiện bị mất 48 chỉ vàng cất giữ trong nhà đã nghi Hải lấy cắp.
Khoảng 19h ngày 3/7/2005, Hà Anh Tuấn (tự Tuấn "Chó", 34 tuổi), con trai ông Thành nhờ bạn là Lê Văn Lân (Lân "Còm", 35 tuổi) đi kêu đám bạn gồm: Trịnh Minh Chung (34 tuổi), Nguyễn Thành Tươi (tự Mót, 28 tuổi), Trần Cao Cường (Cường "Cơ", 23 tuổi), Nguyễn Ngọc Hóa (30 tuổi), Nguyễn Quang Hiếu (Hiếu "Sứt", 35 tuổi)... đến nhà Tuấn.
Lân nói rõ việc gia đình Tuấn nghi Hải lấy cắp vàng, Tuấn nhờ nhóm bạn này đến đưa Hải đi đâu đó đánh một trận để Hải chỉ chỗ cất giấu vàng. Cả bốn đồng ý rồi cùng Lân đến ngay nhà Tuấn. Lúc này khoảng 18h, Hải đang ngồi cùng ông Thành và Tuấn trong nhà, thừa nhận có lấy số vàng trên và cất giấu trong vườn cà phê. Tuấn yêu cầu Hải chỉ chỗ, nhưng Hải chần chừ không đi. Thấy vậy, Tươi bảo “bắt thằng này đi” rồi kẹp cổ lôi Hải lên xe máy do Cường điều khiển; cả bọn đưa anh Hải ra nghĩa địa xã Đoàn Kết gần đó.
Tại đây, bọn chúng đánh đấm vào mặt và người anh Hải rồi dọa nạt, buộc anh phải khai thật đã cất giấu số vàng ở đâu. Cường đưa Chung một cục bê-tông (mảnh bia mộ bị vỡ) để “tra khảo” anh Hải. Hải khai nhận có lấy số vàng đó và đem giấu ở dưới gầm máy cày, sáng sớm hôm sau ông Thành lái máy cày đi chở đá về lát sân không biết đã đánh rơi ở đâu mất rồi và van xin Tuấn nói đám bạn tha cho, Hải sẽ về quê bán nhà trả lại vàng cho gia đình Tuấn.
Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, lúc này Hải đau không đứng dậy được, Tuấn nói đồng bọn “cho” anh về, Tuấn kêu ông Thành thức dậy đi mời bốn người hàng xóm tới chứng kiến và ký vào bản tường trình về việc anh Hải nhận lấy vàng. Thấy những vết bầm tím trên mặt, người anh Hải, ông Thành hỏi, Tuấn trả lời là do đám bạn của Tuấn đánh.
Thay vì xem xét vết thương và đưa anh Hải đến bệnh viện điều trị, bố con ông Thành lên giường ngủ. 2h ngày 4/7, thấy anh Hải nằm bất tỉnh, máu ở mũi miệng trào ra, ông Thành bắt Tuấn đưa Hải đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu, nhưng không kịp, 5h20 cùng ngày, anh Hải chết. Ông Thành đến công an khai báo Hải chết do tự tử và đề nghị không khám nghiệm tử thi để gia đình lo chôn cất.
Nghi ngờ về cái chết bất thường này, CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) công an tỉnh Đăk Lăk, công an huyện Krông Buk và các đơn vị nghiệp vụ đã đấu tranh làm rõ nguyên nhân cái chết của bị hại là do bị Tuấn và đồng bọn “tra tấn” bị đa chấn thương dẫn đến chết. Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội giết người, nhưng Tuấn và sáu tên đồng bọn đã nhanh chân bỏ trốn.
Ông Hà Chí Thành bị bắt ngay sau đó về tội “che giấu tội phạm”. Sau rất nhiều ngày đêm vất vả truy lùng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Thanh Hóa, Tây Ninh... lần lượt các tên Tuấn, Tươi, Lân, Hiếu, Chung đã bị trinh sát Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC14) bắt giữ về tội danh giết người. Bọn chúng sau đó đã bị tuyên phạt từ 4 đến 15 năm tù giam.
Riêng Trần Cao Cường và Nguyễn Ngọc Hóa bỏ trốn, CA đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc, tách riêng vụ án đợi khi bắt được sẽ xử lý sau. Trịnh Minh Chung (kẻ có 3 tiền án), nguồn tin trinh sát cho biết hắn có khẩu K59; sau khi tham gia vụ giết người này, hắn dùng súng liên quan đến hai vụ án cướp tài sản và giết cướp ở huyện Ea Hleo (Đăk Lăk).
Tên Chung đã được các trinh sát “quan tâm” đặc biệt, vất vả sớm truy bắt hung thủ. Chung khai, trong thời gian lẩn trốn, Cường và Chung thuê nhà ở cùng nhau, Cường đã lấy trộm khẩu súng của Chung rồi trốn mất, hiện giờ không rõ ở đâu. Chi tiết này khiến công an lưu ý vì Cường đang trốn lệnh truy nã, có súng trong tay, không ngoại trừ khả năng sẽ dám làm những việc liều lĩnh.
Lúc ấy, bên Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát cung cấp thông tin: chỉ bản (ảnh, dấu vết, vân tay) của Trần Cao Cường trùng lặp với tên Trần Quốc Hào (25 tuổi) đang bị giam tại phân trại số 3 trại giam Tống Lê Chân, Bộ Công an. Hào tham gia vụ trộm cắp xe máy tại huyện Đồng Phú (Bình Phước), bị công an sở tại bắt giam, ngày 14/11/2006, TAND huyện Đồng Phú tuyên phạt bị cáo Hào 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, chuyển trại Bộ Công an thụ án.
Đầu tháng 6 vừa qua, PC14 Đăk Lăk xác định Hào với Cường chính là một. Cường không thể chối cãi, buộc phải theo công an về Đăk Lăk. Tại đây, tên này khai nhận trong thời gian trốn lệnh truy nã đã làm giả CMND mang tên Trần Quốc Hào, trú huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) rồi “di chuyển” đến tỉnh Bình Phước. Khẩu súng K59 Cường trộm được của Chung đã giao cho vợ chồng Liên - Thành ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cất giữ, chờ cơ hội sử dụng (cặp vợ chồng này có liên quan đến hành vi “tiêu thụ xe gian” vừa bị công an tỉnh Bình Phước bắt giữ).
Cường thừa nhận chính là đồng phạm tham gia vụ giết anh Hải ở nghĩa địa xã Đoàn Kết ngày 3/7/2005.
(Theo Công An TP HCM)