>> Y án 18 năm tù với sát thủ Lê Văn Luyện
>> Lê Văn Luyện là người 'có máu lạnh'
Sau hơn 20 giờ gây án, hung thủ Lê Tuấn Anh (16 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã bị cảnh sát bắt cách nơi sát hại nạn nhân Nguyễn Thị Bích Ngọc chừng hơn 10 km.
Nghi can Tuấn Anh. |
14h ngày 13/8, nghi phạm với thân hình nhỏ thó, nước da ngăm đen mặc chiếc áo kaki cộc tay bị áp giải về trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Tuấn Anh tỏ ra khá bình thản, không hề tỏ vẻ lo sợ khi đối diện hàng chục cảnh sát tại phòng lấy cung.
Nghi can 16 tuổi này thừa nhận đã gây ra trọng án vào ngày 11/8 tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương. Theo đó, buổi chiều anh ta lang thang đến thôn Châu Kiều thì gặp Ngọc nên lân la hỏi chuyện. Khi hai người trở nên thân tình, Tuấn Anh bất ngờ khống chế nữ sinh ép ra bờ sông để hiếp dâm, rồi sát hại, vứt xác phi tang.
Khi điều tra viên hỏi động cơ giết người, nghi can tự nhận "cháu có họ hàng" với sát thủ Lê Văn Luyện - kẻ gây thảm án tại Bắc Giang.
Đoạn sông phát hiện xác của Ngọc. Ảnh: Lê Hoàng |
Chập tối 12/8, trên bờ sông Tĩnh (đoạn qua xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) xuất hiện xác cô gái không mảnh vải che thân, tay bị trói về phía sau bằng áo lót. Chiều 11/8, người thân đi làm về không thấy Ngọc ở nhà, đôi dép và chiếc kính ở gần bàn học. Phát hiện một số dấu vết lạ, nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo chính quyền và huy động làng xóm ra sông rà câu, lặn tìm nhưng không có kết quả.
Khi xác nữ sinh được tìm thấy, nhà chức trách nghi ngờ thủ phạm là Tuấn Anh bởi vào thời điểm Ngọc mất tích có người nhìn thấy cậu ta bơi qua sông trong bộ dạng rất vội vã. Tuấn Anh còn vào nhà một người dân xin quần áo, tiền đi xe buýt. Khi bị công an triệu tập, cậu ta đã bỏ trốn khỏi nhà.
Tùng Dương