Chiều ngày 5/3, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện một nam thanh niên chạy chiếc xe máy Sirius màu đen đỏ biển kiểm soát Yên Bái có nhiều nghi vấn. Đơn vị đã kiểm tra hành chính anh ta.
Chiếc bằng lái xe bị tẩy xóa, lắp ghép ảnh của người khác vào. Đồng thời, cảnh sát nghi ngờ giấy tờ viết tay mua bán chiếc xe trên bị làm giả. Thanh niên này được đưa về trụ sở công an và khai nhận là Đặng Phúc Nghĩa (27 tuổi, ở Yên Bái). Nghĩa vừa ra tù năm 2007 về tội trộm cắp tài sản.
![]() |
Nghĩa và tang vật vụ án tại Công an phường Dịch Vọng. |
Sau khi bị thẩm tra, Nghĩa khai, chiếc xe là tài sản mà gã đã giết người, cướp được. Hắn khai nhận, ngày 2/3, khi ở TP Yên Bái đã thuê một nhà trọ bình dân. Khi trả phòng, gã cắt trộm đoạn dây điện rồi lang thang trên phố. Sau đó, thanh niên này thuê ông Thiên (57 tuổi, ở huyện Chấn Yên) chở đi tìm người quen. Giả vờ không gặp được người, Nghĩa yêu cầu quay lại TP Yên Bái.
Ông Thiên chở Nghĩa đến khu vực thôn Loan Hương, xã Tân Hương khi trời đã nhá nhem tối. Anh ta nói dối ông Thiên rằng gia đình có một xe gỗ, chuẩn bị đưa về xuôi bán và muốn vào xem tình hình ra sao. Tin lời khách, lái xe ôm chạy vào con đường nhỏ dẫn lên núi. Sau đó, xe dừng lại để Nghĩa lên núi.
Khoảng 5 phút sau, hắn quay lại, giả vờ bảo xe gỗ đã đi nên muốn về TP Yên Bái. Đúng lúc đó, Nghĩa ra tay, dùng sợi dây điện siết cổ nạn nhân. Hắn đánh ông Thiên ngất lịm, rồi lúc soát lấy bằng lái và đăng ký xe. Để phi tang, tên này hất nạn nhân từ trên núi xuống vực sâu khoảng 40 mét, rồi cướp xe phóng thẳng về Hà Nội.
May mắn, ông Thiên rơi đúng vào đám cỏ lau rậm nên thoát chết. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu và lên trình báo cảnh sát. Trong khi công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án giết người cướp tài sản và đang ráo riết xác minh truy bắt thì Nghĩa đã phóng xe máy xuống Hà Nội để bán xe và bị phát hiện bắt giữ.
Ngay trong buổi tối ngày 5/3, Nghĩa cùng tang vật vụ án đã được bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái xử lý theo thẩm quyền.
Việt Dũng