Khoảng 7h sáng 12/2 (mùng 6 Tết), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo có xác chết tại xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Nạn nhân bị giết, đốt cháy vứt xác ở lô cao su 16, tổ 14 (Nông trường cao su Đoàn Kết, thuộc công ty Cao su Mang Yang, Đắk Đoa, Gia Lai). Qua điều tra xác định nạn nhân bị giết là Võ Tấn Vinh (37 tuổi), công nhân bảo vệ tổ 14.
Tại hiện trường, xác nạn nhân bị đốt cháy nham nhở, nhưng qua khám nghiệm xác định có nhiều vết thương ở vùng trán, đầu, bụng và cổ bị siết một sợi dây... Từ đó xác định hiện trường phát hiện xác chết là hiện trường thứ hai. Cách nơi vứt xác khoảng 300m, nền nhà có nhiều vết máu đã bị xóa nhòa... đây chính là hiện trường gây án đầu tiên. Sau khi gây án, hung thủ đã xóa dấu vết trong nhà, khóa cửa bên ngoài rồi kéo xác nạn nhân ra lô cao su để đốt.
Theo trình bày của chị Nguyệt (vợ nạn nhân Vinh), tài sản anh Vinh mang theo khi đi trực ngày 10/2 gồm xe máy, khoảng 150.000 đồng tiền mặt và một số giấy tờ. Nghi vấn nổi lên nhất là Phạm Văn Hội (21 tuổi), công nhân hợp đồng tổ tự quản Nông trường cao su Đoàn Kết từ tháng 9/2007 đến nay.
Trước đó, Hội nhiều lần xuất hiện ở địa bàn tổ 14, Nông trường cao su Đoàn Kết và ngày 4/2, Hội đi mượn tiền nhiều nơi vì đã chơi lô tô tại thị trấn Đắk Đoa thua khoảng 6 triệu đồng. Sau thời gian vụ án xảy ra, Hội vắng mặt khỏi địa phương một cách bất thường. Từ năm 2004 đến nay, Hội đã có 3 tiền án, tiền sự về trộm cắp, cố ý gây thương tích...
Đến 22h ngày 13/2, khi Phạm Văn Hội vừa xuất hiện ở bến xe Đắk Nông thì bất ngờ bị lực lượng trinh sát giữ. Hội khai, khoảng 11h ngày 10/2, khi đi bộ đến nhà bảo vệ tổ 14, Nông trường cao su Đoàn Kết gặp Võ Tấn Vinh đang uống rượu một mình nên mời vào cùng nâng ly chúc Tết.
Đến 13h, Vinh mệt lên giường nghỉ và mời Hội ở lại chơi đến chiều về nhà Vinh ăn cơm. Lúc này Hội nảy sinh ý định cướp xe máy của Vinh nên nhặt một cục đá ngoài sân xông vào đập mạnh vào trán của Vinh. Nạn nhân vùng dậy đuổi theo như phản xạ tự nhiên, nhưng sau đó bị ngã qụy xuống nên Hội tiếp tục nhảy vào bóp cổ và đánh đá liên tiếp làm Vinh ngất xỉu tại chỗ.
Lúc này Hội tháo tất chân của anh Vinh xiết cổ cho chết hẳn rồi kéo xác nạn nhân ra ngoài lô cao su lấy lá khô phủ lên, châm lửa đốt. Gây án xong, Vinh lấy xe máy, giấy tờ chạy lên Pleiku, Gia Lai thuê phòng trọ ngủ, thay đồ đạc rồi hôm sau vào xã Ia Phang, huyện Chư Sê, Gia Lai chơi bầu cua thua hết tiền nên viết giấy bán xe cướp được cho một chủ quán bi-da tên Nguyễn Ngọc Huấn nhưng lấy tên người bán là Thái Văn Hùng.
Sau đó, Hội bỏ trốn về ẩn náu nhà người anh ở Đắk Nông nhưng vừa xuống bến xe thì bị bắt. Cơ quan CSĐT đã thu hồi được chiếc xe máy hung thủ bán cho ông Huấn và một số vật chứng liên quan.
(Theo Công An Nhân Dân)