Hung thủ Trần Thanh Trung |
Khi ông phá cửa vào nhà thấy cảnh tượng hãi hùng: ông Hồ nằm chết sõng soài trên vũng máu, bà Gái bị đâm trọng thương nằm cạnh.
Công an thị xã An Khê và tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, sàng lọc các mối liên hệ, truy tìm hung thủ.
Một nguồn tin cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 16/2, Trung và Sơn cùng trú ở thôn Tú Thủy 1 đi chơi trên xe hon da Future, loại xe bị mất ở nhà nạn nhân, trong khi 2 đối tượng không có xe máy loại này. Tìm kiếm Trung, Sơn thì hai người không có tại nhà.
Lập tức các mũi điều tra lên đường theo 2 ngả quốc lộ 19, một hướng về TP Pleiku và một hướng xuống Quy Nhơn, về quốc lộ 1. Đến 10 giờ ngày 16/2, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng đi trên xe Future biển số 81 H5-3012 của nạn nhân tại đèo An Khê, cả 2 lập tức bị giữ lại.
Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Trung (17 tuổi) quê Long Khánh (Đồng Nai, hiện trú thôn Tú Thủy 1) bước đầu khai nhận: tháng 9/2004 Trung đến nhà ông Hồ xin làm thuê, dù không được nhận vào làm nhưng Trung quan sát, biết cặp vợ chồng già này có tài sản. Sáng 15/2 (mùng 7 Tết) y chuẩn bị dao nhọn đi uống rượu và đánh bầu cua ở nhà một người bạn, đợi đêm đến sẽ hành động.
Khoảng 21h, hung thủ cậy cửa sổ chui vô nhà vệ sinh đứng chờ. 22h, bà Gái vừa mở cửa nhà vệ sinh thì hốt hoảng la làng khi thấy sự xuất hiện của Trung. Y lập tức đâm nhiều nhát vào người bà Gái. Ông Hồ trên gác bước xuống giằng co với Trung. Tuổi già sức yếu, ông Hồ bị Trung đâm chém đến chết.
Theo Tiền Phong, giết chết ông Hồ, Trung móc trong túi ông lấy chìa khóa tủ mở tìm được 3 khâu vàng, gần 2 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ bằng lái xe máy rồi dắt xe ra, khóa trái cửa lại, chạy xe đến nhà Sơn cùng nhau đi chơi. Sáng sớm hôm chúng ra An Khê bán 3 khâu vàng được 3.160.000 đồng, mua một bộ quần áo mới rồi lên xe chạy về hướng quốc lộ 1 hòng tẩu thoát.