8h sáng hôm nay, chiếc xe thùng chở Trình qua sân phụ rồi cảnh sát dẫn Trình vào phòng xử. Trong lúc đó, người mẹ vừa nhìn thấy con trai đã bật khóc, líu ríu chạy theo.
Bà bước lập cập qua các bậc thang lên tầng 3 của TAND thành phố Hà Nội. Trình cũng thỉnh thoảng ngoái lại nhìn mẹ. Thấy bà khóc, gã thanh niên mới lớn lầm lũi bước đi. Căn phòng xử chỉ có hai mẹ con cùng Hội đồng xét xử. Trước đó hơn 5 tháng, Trình cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa về các tội danh trên nhưng bà Tường đã xin hoãn vì muốn chứng minh con bị tâm thần.
![]() |
Trình trong giờ nghị án. |
Học chưa hết lớp 7, Trình nghỉ ở nhà. Anh ta được một ngôi chùa ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, nhận vào giúp việc cho lễ cầu siêu. Ngày 26/8/2009, chị Tâm (29 tuổi, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) cùng bạn tới chùa này để cúng bái. Trong lúc bạn ra đốt vàng mã, chị Tâm đứng đợi và cầm hai chiếc túi xách.
Trình thấy người phụ nữ đứng một mình cầm túi, đã nảy sinh ý định cướp. Nghĩ là làm, thanh niên này vờ nhờ chị lên tầng 2 của chùa để bê vàng mã xuống nhà đốt. Tưởng thật, chị Tâm đi theo gã. Khi chị này bê khay đồ, Trình đứng phía sau siết cổ và vật ngã nạn nhân ra nền nhà. Chị Tâm đã kêu "cứu tôi với" liền bị anh ta đấm túi bụi vào mặt, ngất xỉu.
Sau đó, hắn còn tiếp tục bóp cổ đến khi nạn nhân không động đậy. Lúc này, Trình nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã cởi hết quần áo của chị Tâm và vứt vào một góc nhà. Đang lúc sờ soạng khắp người, nạn nhân chợt tỉnh và có những phản kháng. Hoảng hốt, Trình đấm và bóp cổ chị Tâm. Tưởng chị này đã chết, hắn không hiếp dâm mà kéo nạn nhân lên tầng 3 giấu.
Đến giữa cầu thang, sợ có người phát hiện, anh ta giấu chị này ở khu để vàng mã. Quần áo, guốc và hai chiếc túi xách, gã cho vào túi ni lông, buộc thêm một viên gạch rồi vứt xuống ao gần chùa. Dự định của hắn là sẽ quay lại lấy sau khi bỏ trốn về quê. Chị Tâm được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nên thoát chết.
Ngày 25/5, Trình bị đưa ra xử sơ thẩm. Tại phiên tòa hôm đó, bà Tường đã đưa giấy điều trị ngoại trú tâm thần của con trai. Tòa đã phải hoãn để lực lượng chức năng xác minh.
![]() |
Bà Tường nấn ná dặn dò con cố gắng cải tạo tốt. |
Ngày hôm nay, 24/11, đứng trước vành móng ngựa, Trình lắp bắp khai nhận lại hành vi phạm tội. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ án là một cảnh sát. Sau vụ án xảy ra, chị này đã không tố cáo hành vi hiếp dâm, và chỉ yêu cầu xử hai tội danh trên, cùng với việc bồi thường gần 30 triệu đồng chữa trị, tổn thất tinh thần.
Bà Tường ngồi ngay hàng ghế đầu nghe đứt quãng lời con trai khai nhận. Bà không giấu nổi chua xót cho biết, Trình là đứa con trai út. Một thân bà lặn lội nuôi các con ăn học vì chồng bệnh tật và có tiểu sử tâm thần. Do không được khôn ngoan, nên bà đã cho con nghỉ học sớm, ở nhà phụ giúp mẹ và hai anh trai việc đồng áng.
Vất vả với công việc đồng áng, khó nhọc với chạy chợ gạo, bà tằn tiện nuôi được hai con trai lớn học hành. "Thằng lớn cũng ngoài 20 tuổi, học xong về hàng hải chưa xin được việc. Đứa thứ hai đang học, chỉ có Trình là kém hai anh. Thấy con không có việc và để con thư thái tinh thần, bà đã xin để Trình vào giúp việc tại chùa. "Tối hôm đó, Trình về, tôi biết chuyện mà như rụng rời chân tay. Tôi đã giấu chuyện con phạm trọng tội, không để bố nó biết", bà Tường sụt sịt nói. Sau đó, bà đưa Trình ra đầu thú.
Có cơ hội nói trước hội đồng xét xử, bà Tường đã trình bày nỗi lòng mình và mong Tòa xem xét, mở lượng khoan hồng, để Trình có cơ hội làm lại từ đầu. Giờ nghị án, hai mẹ con có ít phút gặp nhau. Bà dặn con cải tạo tốt để hưởng ân xá của pháp luật. Đến giờ, bà vẫn giấu chồng việc con phạm tội.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trình 12 năm tù tội giết người, 2 năm tội cướp tài sản, tổng hợp 14 năm.
Việt Dũng