Cuộc sống khó khăn, Hà phải đi làm thuê còn Phùng suốt ngày chỉ biết uống rượu. Quế kể: "Mẹ vợ tao hay chửi bới từ 5 năm nay rồi mỗi khi tao đi uống rượu về. Thi thoảng tao cãi nhau với mẹ vợ tao luôn. Có lần cán bộ xã gọi tao đến khuyên răn tao không được láo với mẹ vợ, không được gây mất trật tự thôn xóm. Nhưng tao uống say không làm chủ được bản thân".
Tối 9/11, Quế chửi nhau rất gay gắt với cụ Dằm đến mức vợ con Quế phải bỏ trốn sang nhà hàng xóm. Sau đó, Quế bỏ đi uống rượu đến khoảng 24h, mò về nhà vẫn chưa thấy vợ con đâu, Quế liền gây sự. Cụ Dằm chưa ngủ nên tiếp tục cằn nhằn chuyện Quế say xỉn.
Quế tát cụ Dằm khiến cụ ngã vật xuống nền nhà. Thấy mẹ vợ nằm bất tỉnh trên nền nhà, tưởng cụ đã chết, Quế lấy dây thừng thòng vào cổ cụ Dằm treo lên trần nhà để tạo hiện trường của một vụ tự tử.
Khi người thân trong gia đình phát hiện liền báo với chính quyền địa phương. Ngay lập tức công an huyện Văn Lãng có mặt vào sáng ngày 10/11.
Qua khám nghiệm công an làm rõ cái chết của cụ Dằm có thể là ngạt thở do treo cổ. Tuy nhiên từ những chứng cứ thu được tại hiện trường, có rất nhiều dấu hiệu bất thường. Lời khai của Quế có nhiều mâu thuẫn.
Tổ công tác nhận định, nhiều khả năng đây là một vụ án mạng. Nghi can đầu tiên là Quế.
Suốt đêm 10/11, cán bộ điều tra hình sự đã kiên trì đấu tranh khai thác, song Quế không chịu khai nhận. Đến 10h ngày 10/11, Quế thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Chiều 10/11, công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Văn Quế về tội giết người.
(Theo Gia Đình Xã Hội)