Hôm nay, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Tuấn Khanh (20 tuổi, ngụ Bạc Liêu) mức án tử hình, Lê Thế Duy (18 tuổi) và Nguyễn Hồng Ân (19 tuổi) cũng bị mức án cao nhất dành cho trẻ vị thành niên là 18 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.
![]() |
các bị cáo trước tòa. Ảnh: Vũ Đăng. |
Cùng quê Bạc Liêu với anh Lâm (ngụ quận 8) nên Duy thường lui tới nhà anh chơi và được anh này đối xử rất tử tế. Ngày 14/1/2007, Duy đưa hai bạn là Khanh và Ân lên nhà người đồng hương tốt bụng chơi. Thấy anh Lâm đeo nhiều nữ trang nên cả bọn nổi lòng tham muốn chiếm đoạt nên mua hai dao Thái Lan thủ sẵn trong người.
Tối hôm sau, anh Lâm mở tiệc ăn nhậu tại nhà và mời cả bộ ba cùng tham gia. Đến gần sáng hôm sau mới kết thúc nên anh Lâm lăn ra ngủ. Đợi anh này ngủ say, Khanh ra lệnh cho bạn mỗi người cầm một con dao đột nhập vào phòng anh Lâm. Tới nơi, Duy nằm đè và ôm chặt hai chân chủ nhà, Ân dùng gối và tay bịt miệng, còn Khanh thì cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau một hồi vùng vẫy, anh Lâm nằm bất động.
Chưa dừng lại ở đó, Khanh rút dây thắt lưng bằng vải quấn vào cổ anh Lâm rồi bảo hai người kia mỗi người cầm một đầu dây xiết chặt nhiều lần cho đến khi nạn nhân không còn cựa quậy.
Sau khi gây án, Duy thản nhiên đi rửa dao cất vào túi quần và cùng đồng bọn tháo lắc vàng và chiếc nhẫn của anh Lâm đem ra đi rửa. Ngoài ra, cả bọn lục lấy được 800 nghìn đồng, một lắc vàng, một chiếc nhẫn vàng trắng, một điện thoại di động, một xe gắn máy... rồi tẩu thoát về quê. Qua điều tra truy xét, 10 ngày sau cả ba đã bị bắt giữ.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Vũ Đăng