Theo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào hôm chủ nhật vừa qua, tại một ngôi làng ở huyện duyên hải Đông Godavari, nơi có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS rất cao.
Mặc dù đã có 3 đứa con gái, song với quan niệm trọng nam khinh nữ, cách đây chưa đầy 2 tuần, vợ chồng Chintaluri Kumari vẫn một mực xin bé trai 10 tháng tuổi từ một gia đình nghèo ở khu làng Draksharamam lân cận về nuôi.
1 tuần sau, thấy đứa bé có các triệu chứng sốt, ho và sút cân, thay vì đưa bé đến trạm y tế khám, Kumari lại chỉ nghe lời mấy bà hàng xóm đoán già đoán non. Hậu quả là thảm kịch đã xảy ra.
Cảnh sát đã tống giam Kumari và đang hoàn tất hồ sơ đưa Kumari ra toà vì tội sát nhân. Tuy nhiên, người chồng không can hệ gì đến tội ác này.