Hung thủ giết bạn, Phùng Tiến. |
2h ngày 18/2, trinh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương nhận được thông tin: Kẻ giết người đang trên đường lẩn trốn từ Nông trường Cao su Dầu Tiếng theo đường bộ liên huyện về thị trấn Bến Cát. Trên đường đi, công an phát hiện một bóng đen nghi vấn đứng nép trong rừng cao su thuộc khu vực xã Long Hòa, nên đã bố trí lực lượng ở lại quan sát, đồng thời thông tin cho các tổ chú ý.
Khi chiếc xe khách chạy tuyến Dầu Tiếng đi Bến Cát, bật đèn pha vượt qua khúc quanh thì bóng đen đứng tựa gốc cao su bước ra vẫy xe. Khi chiếc xe khách dừng lại thị tứ Long Nguyên để đón nhóm công nhân lên xe về Bến Cát, kẻ phạm tội đã nhanh chóng bị khống chế, chuyển về công an huyện.
Anh ta là Phùng Tiến (23 tuổi), ngụ tại ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, bảo vệ Nông trường cao su Long Tân thuộc Công ty Cao su Dầu Tiếng.
Khoảng 18h ngày 8/2, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tý, bà con đi chơi xuân phát hiện một xác chết trong thời kỳ phân hủy nổi lên tại đập Hàng Nù thuộc xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng. Trên cơ thể nạn nhân đang bị buộc chặt bằng dây điện màu đen từ giữa người đến lưng gối và trên thi thể còn bị cột chặt bởi ba hòn đá xanh nặng đến 38kg.
Nạn nhân tên là Võ Nguyễn Hiền (25 tuổi, trú ở ấp Hố Muỗng, xã Long Tân, Dầu Tiếng), công nhân Nông trường cao su Long Tân thuộc Công ty Cao su Dầu Tiếng. Theo thân nhân của nạn nhân cho biết, khi rời khỏi nhà, anh Hiền có mang theo xe máy, dây chuyền vàng 12 chỉ… Hai ngày trước khi phát hiện xác của Võ Nguyễn Hiền, nhiều người thấy Phùng Tiến là người đi cùng với Hiền. Làm rõ thêm về Phùng Tiến được biết, hiện nay Tiến là con nợ của nhiều người, số tiền nợ khoảng 50 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến nợ là do Phùng Tiến chơi cờ bạc và số đề.
Trước những chứng cứ và tang vật thu được, Phùng Tiến khai nhận, bởi nợ nhiều người, nên anh ta có ý định giết bạn là Võ Nguyễn Hiền để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 6h30 ngày 8/2, Phùng Tiến điện thoại di dộng cho Hiền rủ đi uống cà phê. Hiền nhận lời và hẹn gặp nhau tại lô 39 Nông trường cao su Long Tân.
Đến khoảng 9h cùng ngày, Hiền hỏi Tiến: "Ở đây có xuồng không, lấy xuồng ra sông chơi?". Nghe vậy Tiến đồng ý và đưa Hiền đến bến ghe dùng đá đập khoá lấy ghe chở Hiền đi về hướng cầu Thị Tính chơi được khoảng một tiếng thì quay về nhà nấu mì gói ăn; sau đó Tiến và Hiền tiếp tục xuống xuồng ra sông chơi tiếp. Đó là chuyến đi cuối cùng của Hiền.
Tiến dùng cây chèo đánh mạnh vào gáy khiến anh Hiền ngã xuống sông. Không dừng lại, hắn còn lấy cây chèo để dìm nạn nhân cho uống nước đến chết. Gây án xong, kẻ thủ ác tháo sợi dây chuyền, lục túi lấy 1 cái bóp da có 1 giấy CMND, 1 bằng lái xe, 1 trái phiếu và 15.000 đồng của nạn nhân. Sau đó dùng dây điện quấn quanh người Hiền và buộc chặt vào giỏ lưới có chứa đá rồi dìm xác Hiền xuống sông.
(Theo Công An Nhân Dân)