Nạn nhân của vụ án là anh Hoàng Duy Khương, 32 tuổi, ở tại thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh, Hưng Hà. Theo lời khia của Tuấn sau khi bị công an bắt: Anh Khương vốn đang thời gian qua lại tìm hiểu chị gái của Tuấn (người cùng quê). Khi tình cảm của 2 người bắt đầu đơm hoa kết trái thì cũng lúc Tuấn từ Thái Nguyên về quê nghỉ hè.
Khác với quy luật bình thường, khi gặp Tuấn, anh Khương đã bị hút hồn bởi cặp mắt, nước da và dáng vẻ cao ráo của Tuấn. Anh Khương đã chuyển từ mối tình của chị gái Tuấn sang tình yêu đồng giới với Tuấn. Cứ thế mối quan hệ của họ kéo dài suốt gần 1 năm, thời gian Tuấn đi học tại Thái Nguyên, anh Khương luôn viết thư an ủi, động viên bằng những lời có cánh như bao đôi tình nhân bình thường khác. Ngoài ra, biết Tuấn bị sa vào vòng nghiện hút, Khương còn gửi tiền để Tuấn hút cho thoải mái.
Ngày 8/5, khi nhận tin "người tình" vừa từ Thái Nguyên về thăm quê, như thường lệ, Khương lại tìm đến và cả 2 cùng đưa nhau ra nghĩa trang xã Minh Hoà chuyện trò, tâm sự. Sau hơn một giờ tâm sự và quan hệ đồng tính xong. Bất ngờ Tuấn rút dao dấu sẵn trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Khương khiến anh Khương chết ngay tại chỗ.
Thấy anh Khương không còn thở nữa, Tuấn đã lột chiếc dây chuyền vàng anh Tuấn đeo trên cổ, 1 chiếc vòng đeo tay cùng chiếc xe máy và trốn lên Thái Nguyên ngay trong đêm 8/5. Nhưng chỉ trong vòng 24h sau, hành vi giết bạn đồng tính và cướp tài sản đã bị phát hiện và bắt giữ. Bị bắt, Tuấn khai nhận rằng thấy anh Khương có đeo nhiều vàng, lại đang lúc cần tiền để hút chích nên Tuấn đã làm liều.
Khánh Ngọc