Hãy tưởng tượng bản thân giống như chiếc khinh khí cầu đang bay lơ lửng khi hai ngày đầu tuần gõ cửa: bạn tắm mình trong ánh sáng, bạn hạnh phúc, bạn bồng bềnh giữa bầu trời xanh. Nguồn năng lượng dồi dào sẽ giúp bạn làm chủ mọi tình huống, vậy thì hãy ngồi lại và tận hưởng mọi tương tác xung quanh, như thể bạn đang xem một bộ phim vậy.
Thứ tư và thứ năm, đời sống giống như một cuốn phim hài với những chú hề lập dị nhảy múa trong âm nhạc, ánh sáng, sắc màu… Thứ sáu là sự khởi đầu của điều gì đó được mô tả giống như một sự chấn động, và dù nó không có quá nhiều pha hành động, trạng thái khẩn cấp và sự ngạc nhiên đó sẽ giúp bạn có một cuối tuần thật phấn khích.
<< Về trang đầu