![]() |
Sự việc xảy ra lúc 17h chiều qua trên quãng đường ray chạy qua bến tàu Fort Totten và Takoma. Ảnh: Los Angeles Times. |
Trên khoang đầu tiên của tàu Red Line có 6 toa, người soát vé thông báo với các hành khách, đoàn tàu sẽ dừng lại ít phút bởi phía trước cũng đang có một chuyến tàu khác. Red Line bắt đầu chuyển bánh và dần tăng tốc. Tất cả các hành khách có mặt lúc đó vừa chợt nghe thấy tiếng phanh gấp kinh hoàng thì cả đoàn tàu bỗng nhiên đã lơ lửng trên cao. Nó vừa đâm vào một tàu điện khác đang đỗ lại.
Bụi, những mảnh kính vỡ và máu vương vãi khắp nơi bên trong các tàu của con tàu sau khi nó chồm lên con tàu phía trước. Những chiếc ghế ngồi bị giật tung khỏi sàn và văng ra khắp nơi. Người đàn ông bị mắc kẹt trong đống ghế ngổn ngang với một cái chân gãy còn một người phụ nữ khác lại đang kêu lên vì không nhìn thấy gì và đang bị chôn vùi dưới đống ghế. Bên trong con tàu bẹp dúm, những hành khách bị thương đang cởi bỏ áo ngoài để băng bó vết thương trong khi chờ xe cứu thương tới. Nhiều người quá sợ hãi đã cầu nguyện vì cảm giác thần chết đang tới gần. Sàn tàu rách toác đến nỗi, hành khách có thể nhìn xuống nóc của con tàu bên dưới.
Sự việc xảy ra lúc 17h chiều qua trên quãng đường ray chạy qua bến tàu Fort Totten và Takoma. Giới chức Washington cho hay, tàu Red Line đã đâm vào đuôi một tàu điện khác đang đậu phía trước rồi lao lên nóc "ngồi".
Marcie Bacchus, 30 tuổi, một trong số những phụ nữ có mặt trên chuyến tàu kinh hoàng lúc đó kể: "Phía trước con tàu bị mở tung ra". Brianna Milstead, nữ sinh 17 tuổi đến từ Waldorf ngồi trên con tàu đang đỗ, kể lại, cô nhìn thấy một tàu điện khác đang tiến gần nhưng lúc đó đã quá muốn để cô có thể phản ứng lại.
"Mọi việc xảy ra quá nhanh. Con tàu kia chồm lên trên. Tôi còn nhìn thấy cả những mảnh vỡ văng ra trước mặt mình. Khói bốc lên khắp nơi khiến tôi ho sặc sụa", Brianna nói trong run rẩy.
Hành khách trên cả hai con tàu đều còn nguyên cảm giác xóc choáng váng. Cửa tàu mở ra, một thảm cảnh kinh hoàng trước mặt, tàu đang lơ lửng trên không, một người đàn ông đang nằm trên đường ray. Một vài người cho biết, họ không biết phải làm gì lúc đó, nên ở lại hay xuống khỏi tàu? Tất cả đều chung một cảm giác lo lắng. Một vị khách sợ hãi hét lên: "Tôi sẽ xuống" rồi bất ngờ nhảy xuống đất.
Mike Corcoran, 39 tuổi ngồi trên đoàn tàu bị đâm chạy lại toa phía sau và nhìn thấy hai người đang bị kẹt giữa những chiếc ghế. Máu vương vãi trên các cánh cửa sổ. Một phụ nữ khác đang đứng nhưng đôi chân của cô tứa máu. Cởi phăng chiếc áo đang mặc, anh chạy lại băng bó vết thương cho cô gái và động viên cô bình tĩnh cho tới khi cứu hộ tới.
Washington Post đưa tin, tiếng động kinh hoàng của vụ va chạm khiến những người dân sống quanh khu vực xảy ra tai nạn choáng váng. Nhiều người chạy đến và không tin vào cảnh tượng trước mặt. Họ lao đến và phá vỡ cửa sổ, cố gắng vào được bên trong. Hai tiếng sau, chiếc xe tải màu đen chở các nhân viên y tế đến.
Bình Minh