Do em trai có mâu thuẫn với thanh niên hàng xóm, nên người này đã tạt a xít vào người anh Trung để trả thù. Ảnh: Phước Bình. |
Tỉnh dậy sau nhiều ngày nằm viện, anh Hoàng Văn Trung (26 tuổi, quê Bình Phước) cho biết vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc anh và nhiều người trong gia đình bị gã thanh niên cùng xóm hắt axit.
Sự việc bắt nguồn từ trưa 2/6, sau khi đã uống hết nhiều chai rượu ở quán thịt cầy ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước). Nguyễn Văn Việt (26 tuổi) và bạn là Hoàng Văn Việt (23 tuổi, cùng ngụ ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) cùng một số người khác kéo nhau quán Thanh Sen (cũng ở thị trấn Tân Phú) tiếp tục uống bia.
Do đã say vì uống rượu trước đó, Văn Việt liên tục chửi thể bằng những câu nói rất khó nghe. “Em ngồi bên cạnh Việt, hắn cứ cầm ly lên là chửi tục với em. Chửi em không đã miệng, Việt còn chửi cả cha mẹ em làm em không kìm lòng được. Lúc đó em nhắc nhở 'hôm nay tao không vui, mày đừng chửi tục hoài vậy nữa'. Nhưng không hiểu sao em càng nhắc hắn ta lại càng được nước chửi tới”, Hoàng Văn Việt cho biết.
Vì quá tức giận trước hành vi của bạn nhậu, trong lúc bức xúc, cậu thanh niên này đã đứng lên nắm cổ áo Văn Việt đấm hai cái trúng miệng. Được mọi người can ngăn, cả nhóm ra về.
Sau khi bị người bạn cùng xóm đánh dưới đám đông. Tuy không đau lắm nhưng Văn Việt coi đó là sỉ nhục nên rắp tâm về kiếm “hàng” và rủ thêm đồng bọn đi trả thù.
Chiều cùng ngày, Văn Việt gọi điện rủ Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi); Bùi Quang Trung (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) và 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) chuẩn bị gậy gộc, tuýp sắt và nửa lít axit đựng trong can nhựa mang sang nhà Hoàng Việt trả thù. Đến nơi bọn chúng thấy anh trai của "kẻ thù" đứng trước nhà liền lao vào.
"Tôi đang mặc bộ đồ lính được cấp từ khi đi bộ đội đứng hóng mát ở cổng nhà mình thì thấy Nguyễn Văn Việt xách trên tay một can nhựa cùng với 4 thanh niên khác tay mang theo gậy gộc, tuýp sắt hùng hổ lao đến. Chưa hiểu có chuyện gì tôi đã thấy toàn thân bỏng rát, cảm giác như lớp da đang tróc ra. Tôi chỉ kịp hét lên rồi ôm mặt chạy vào trong nhà”, anh Trung nhớ lại.
Nghe tiếng kêu la thảm thiết của con trai, ông Hoàng Văn Lăng (52 tuổi, cha của anh Trung) và 5 người khác trong gia đình anh lập tức chạy ra xem chuyện gì. Khi thấy người thân của anh Trung chạy ra, Việt tiếp tục hắt số axit còn lại vào người họ làm mọi người hoảng loạn. Riêng ông Lăng chậm chân đã bị nhóm của Việt đánh tới tấp đến khi gục xuống.
Nơi anh Trung bị tạt axit. Ảnh: Phước Bình |
Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Do bị bỏng nặng toàn thân và mắt nên anh Trung được chuyển lên bệnh viện tại TP HCM để điều trị. Sau 5 ngày điều trị, anh Trung đã được xuất viện nhưng đôi mắt bị giảm thị lực nên chỉ có thể thấy mờ mờ.
"Đến bây giờ, khi nghĩ lại buổi chiều hôm đó tôi còn chưa hết kinh hoàng. Không ngờ một thanh niên lớn lên cùng xóm lại có thể dùng thủ đoạn tàn độc với gia đình tôi như vậy”, anh Trung nói.
Bà Nguyễn Minh Hoa là hàng xóm của các nạn nhân thì "vẫn thấy rợn người" khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó. "Từ nhỏ tới lớn tôi sống ở đất này chưa từng gặp kẻ nào lại côn đồ đến thế. Trước giờ tôi chỉ nghe đến các vụ tạt axit trên phim ảnh hay báo chí đưa tin. Vì vậy hôm tôi chứng kiến vụ việc, tuy nhìn từ trong nhà ra nhưng quá sức hãi hùng khi thấy cả nhà ông Lăng chạy tán loạn và kêu cứu", bà Hoa cho biết.
Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, Việt và các đồng phạm đã bị công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) bắt giữ để điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Việt thừa nhận do bị Hoàng Văn Việt đánh, "làm mất mặt trước đám bạn" trong lúc nhậu nên đã thực hiện việc trả thù.
Phước Bình