>> Trăn khổng lồ sẽ được đưa vào chùa
>> Trăn khổng lồ bò vào rẫy bắp
Chiều ngày 7/8, vẫn còn hàng trăm người từ các tỉnh miền Tây tiếp tục đến nhà anh Trần Minh Sanh (phường 8, TP Sóc Trăng) để nài nỉ chủ nhà cho xem con trăn nặng gần 80 kg. Người thân anh Sanh cho biết đã giao con trăn bắt được từ rẫy bắp cho cơ quan kiểm lâm quản lý. Tuy nhiên, một bé gái trong gia đình này bật mí rằng con trăn vẫn đang được nuôi nhốt trong lồng quây lưới B40 sau nhà.
Xem hình trăn trên báo, một người ở quận Bình Thạnh, TP HCM hỏi mua với giá 50 triệu đồng nhưng gia đình anh Sanh lắc đầu. Theo chủ nhà, bắt được con trăn là cái hên của gia đình, nếu bán sẽ gặp xui.
Người thân của anh Sanh (phải) kể cho khách nghe quá trình bắt con trăn quý. Trong khi đó có nhiều người ngoái đầu nhìn vào trong nhà vì nghi gia đình giấu trăn ở nhà sau. Ảnh: Duy Khang |
Theo Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Võ Thanh Nhàn, mỗi ngày có cả nghìn người kéo đến nhà anh Sanh xem trăn nên ông đã chỉ đạo UBND phường 8 bàn với gia đình đưa trăn vào khu du lịch chùa Dơi để nuôi với mục đích bảo tồn, phục vụ khách tham quan.
“Nhiều người đến xem trăn và thắp nhang cúng gây mất an ninh trật tự. Sau khi bàn bạc, gia đình sở hữu trăn gần 80 kg đã đồng ý chuyển vào khu du lịch chùa Dơi nhưng chưa đưa đi ngay mà xin đặt ở sau nhà thêm vài ngày để lấy hên”, ông Nhàn cho biết thêm.
Con trăn dài 6 m, nặng gần 80 kg được anh Sanh phát hiện khi đang xịt thuốc bảo vệ thực vật ngoài rẫy bắp chiều ngày 3/8. Lúc đầu tưởng là rắn nên Sanh quăng bình xịt bỏ chạy, truy hô cho người nhà chạy ra. Khi biết trăn, cả nhà vây bắt và cần đến 6 người mới khiêng nổi.
Duy Khang