![]() |
Siêu mẫu Heidi Klum trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup. |
Làm nghề trang trí nội thất nên Matthias Blume được giao nhiệm vụ thu dọn sân khấu sau lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2006 tại Leipzig hôm 9/12 năm ngoái. Ý tưởng làm giàu vụt lóe lên trong đầu Blume khi anh tìm thấy 32 mảnh giấy ghi tên các ĐTQG trong một túi rác. Ngay lập tức, Blume tổ chức một cuộc đấu giá các "kỷ vật" này trên internet và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các fan bóng đá trên toàn thế giới. Lá thăm đầu tiên, ghi tên đội chủ nhà Đức đã được bán cho một CĐV Đức với cái giá khó tin 11.250 euro(13.300 USD).
"Thật tuyệt vời. Tôi sẽ đi mua một cái ván trượt mới để ăn mừng cú làm ăn đầu tiên này", Blume khoái trá cho biết.
Cũng theo anh chàng 31 tuổi này, những lá thăm còn lại sẽ được tiếp tục đấu giá trong những ngày tới, trong đó nước Anh có vẻ "được giá" nhất: "15 nghìn người đã truy cập vào nội dung đấu giá lá thăm của ĐT Anh. Giá hiện thời đã là 3.014 USD. Sau khi bán xong ĐT Anh, tôi sẽ bán tiếp Australia".
Tuy nhiên, FIFA đã bắt đầu để mắt đến vụ làm ăn láu cá của Blume. Người phát ngôn của FIFA cho biết họ đã yêu cầu Blume không được làm giàu trên "tài sản" của cơ quan này: "Chúng tôi đã gửi thông báo đến Matthias Blume và chính quyền sở tại để yêu cầu anh ta không được tiếp tục vi phạm quyền sở hữu của FIFA. Nếu chuyện đó không dừng lại, chúng tôi sẽ đưa việc này ra trước pháp luật".
Thế nhưng Blume chẳng tỏ vẻ sợ hãi trước sự dọa nạt của FIFA, anh cho biết mình đã thuê một luật sư và chứng tỏ những mảnh giấy đó là của mình một khi FIFA đã quẳng chúng vào thùng rác.
T.V.