Tôi 35 tuổi, là nghệ sĩ piano tự do, đã có vợ và con gái 7 tuổi. Bố tôi mất vì ung thư 6 tháng trước, mẹ có tiền sử bị bệnh tim nên tôi đón bà về sống chung để tiện chăm sóc, giúp mẹ sớm vượt qua nỗi đau.
Vợ tôi cũng có một giai đoạn bị trầm cảm sau sinh. Hiện sức khỏe vợ đã ổn định nhưng vẫn chưa dám sinh thêm con.
Tôi có dấu hiệu bị đau bụng từ ba năm nay nhưng phần vì chủ quan nghĩ do bia rượu, phần vì bận rộn lo kiếm tiền nên không đi khám. Hai tuần trước, quá đau bụng, tôi một mình đến bệnh viện khám sức khỏe thì phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 1. Bác sĩ nói tôi có cơ hội sống nhưng phải nhập viện điều trị ngay và chi phí khá tốn kém.
Tôi là trụ cột duy nhất trong nhà cả về tinh thần lẫn tài chính nhưng lại bị bệnh. Tôi vẫn đang âm thầm chịu đau mà không tiết lộ tình trạng bệnh cho ai biết. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Bình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.